Ngày 2.8, hơn 40 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã có chuyến du lịch về nguồn đầy ý nghĩa tại Đền Bến Dược - Địa đạo Củ Chi và công viên nước Trảng Bàng (Trảng Bàng Aqua Park). Chuyến đi do Công ty CP lữ hành Vietluxtour tổ chức, đánh dấu 5 năm chương trình đồng hành cùng các em.
Khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi
Từ 5 giờ 50 sáng, các em đã tập trung tại trụ sở Vietluxtour trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM. Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc công ty, có mặt để chào đón và khai mạc chương trình. Ông chia sẻ: "Vietluxtour rất vui khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên... tổ chức các tour về nguồn để các em vừa học tập, vừa vui chơi thoải mái sau một năm học. Đặc biệt, chương trình năm nay được tổ chức trong dịp kỷ niệm 5 năm - dấu mốc ghi nhận một hành trình bền bỉ kết nối cộng đồng".
Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, cũng gửi lời cảm ơn đến Vietluxtour vì sự đồng hành suốt 4 năm qua. Dịp này, ông đã trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên tới ông Trần Thế Dũng, tri ân những đóng góp của công ty. Mỗi em còn nhận được phần quà bánh kẹo do Công ty TNHH TM Trung Minh Thành tài trợ.
Ấn tượng sâu sắc tại Địa đạo Củ Chi
Sau hơn một giờ di chuyển, đoàn đến Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng đã hy sinh. Các em được tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, nghe thuyết minh về hệ thống địa đạo và những câu chuyện hào hùng trong kháng chiến.
Em Trần Lê Khánh Mai, học sinh lớp 7 Trường THCS Hà Huy Tập, hào hứng: "Đây là năm thứ ba con được đi cùng chương trình... Lần đầu tiên con được nghe thuyết minh rõ hơn về vùng đất thép, thắp hương tại đền Bến Dược và chui hầm địa đạo quá là ấn tượng. Con ngưỡng mộ và trân quý khi các ông, các chú chịu bao gian khổ, sống và chiến đấu trong địa đạo sâu và hẹp như vậy".
Em Nguyễn Tấn Quý, học sinh lớp 6 Trường THCS Bình Trị Đông, dù lần đầu tham gia nhưng nhanh chóng hòa đồng và tự tin làm đội trưởng trong trò chơi vận động. Các em còn được tham gia các trò chơi tập thể để rèn kỹ năng làm việc nhóm.
Vui chơi thỏa thích tại công viên nước
Sau bữa trưa tại nhà hàng Bến Dược, các em đến công viên nước Trảng Bàng (Tây Ninh), cách Địa đạo Củ Chi khoảng 30 phút xe. Dưới cái nắng gắt, các em vẫy vùng trong làn nước mát, tham gia các trò chơi dưới nước.
Em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Lộc, bày tỏ: "Hôm nay con và các bạn đã có một ngày quá ý nghĩa... Con cảm ơn các cô chú ở Vietluxtour và Báo Thanh Niên. Qua chuyến đi, con hiểu hơn về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ du kích Củ Chi và được vui chơi thật vui tại công viên nước. Năm sau, con mong được tiếp tục tham gia những chuyến đi vui như thế này".
Chuyến đi khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp, tiếp thêm niềm tin và sự tự tin cho các em trên hành trình trưởng thành.



