Ngày 25/6, tin từ UBND xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, em Nguyễn Văn Hùng (12 tuổi, học sinh lớp 7) vừa có hành động dũng cảm cứu sống hai cháu nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nhật Lệ.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 16h chiều 24/6, em Hùng cùng mẹ ra biển chơi. Khi đang ở trên bờ, em thấy hai cháu nhỏ (khoảng 6-7 tuổi) bị sóng cuốn ra xa, đang giẫy giụa kêu cứu. Không chút do dự, Hùng lao xuống biển bơi ra ứng cứu.
Em Hùng kể: “Lúc đó em thấy hai em nhỏ sắp chìm, em chỉ nghĩ phải cứu các em thôi. Em bơi ra đến nơi, một tay kẹp một em, cố gắng bơi vào bờ. Sóng lớn quá, em cũng mệt nhưng cố gắng không buông tay”.
Người mẹ hãi hùng
Chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ em Hùng) chứng kiến con lao ra biển giữa sóng dữ, hoảng hốt la hét rồi ngất lịm. “Tôi nhìn thấy con lao ra biển, sóng to quá, tôi sợ con bị cuốn mất. Tôi gào thét rồi không biết gì nữa”, chị Hoa kể lại. Sau đó, chị được mọi người sơ cứu và dần tỉnh táo.
Kết quả cứu nạn
Sau khoảng 10 phút vật lộn với sóng, em Hùng đã đưa được hai cháu nhỏ vào bờ an toàn. Mọi người xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa các cháu lên bờ, sơ cứu. Sức khỏe cả ba hiện đã ổn định.
Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, ông Nguyễn Văn Tuấn, xác nhận: “Em Hùng đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu sống hai cháu nhỏ. Chính quyền địa phương sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng em”.



