Mỹ đối mặt 'suy thoái tình dục' chưa từng có do công nghệ và hormone thay đổi
Mỹ đối mặt 'suy thoái tình dục' chưa từng có

Mỹ đối mặt 'suy thoái tình dục' chưa từng có do công nghệ và hormone thay đổi

Theo báo cáo từ The New York Post, nước Mỹ đang tiến gần tới một cuộc "suy thoái tình dục" chưa từng có trong lịch sử. Sự bùng nổ của mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng những thay đổi hormone âm thầm đang tạo ra một hiện tượng xã hội đáng lo ngại, khi ngày càng nhiều người trưởng thành sống trong tình trạng không quan hệ tình dục suốt thời gian dài.

Công nghệ lấn át bản năng tự nhiên

Các số liệu từ General Social Survey cho thấy, cứ 3 người đàn ông Mỹ thì có 1 người không quan hệ tình dục trong suốt một năm qua. Ở phụ nữ, con số này là 1/5. Đồng thời, mức testosterone ở nam giới giảm mạnh, trong khi cảm giác cô đơn tăng lên mức cao kỷ lục.

Nhà thần kinh học về tình dục Debra Soh, tác giả cuốn sách Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy, chỉ ra rằng mạng xã hội đã tạo ra những tiêu chuẩn không thực tế. Bà viết: "Việc lý tưởng hóa những chuẩn mực quá cao khiến đàn ông tin rằng một ngày nào đó các influencer có hàng triệu người theo dõi sẽ chú ý đến họ. Đồng thời, nó cũng khiến phụ nữ chỉ dành sự quan tâm cho những người đàn ông cao trên 1,83 m và cực kỳ giàu có."

Ngoài ra, bà Soh nhận định các ứng dụng hẹn hò đang "xung đột" với bản năng tự nhiên của con người. Bà giải thích: "Tâm lý tiến hóa của chúng ta đang chật vật để thích nghi với các ứng dụng hẹn hò. Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà con người có thể lướt qua hàng trăm đối tượng chỉ trong một lần ngồi." Theo bà, quá nhiều lựa chọn không hẳn là điều tốt, dẫn đến "sự lệch pha giữa lịch sử tiến hóa của con người và môi trường công nghệ bão hòa hiện nay, khiến bản năng tự nhiên của chúng ta bị quá tải".

Nội dung khiêu dâm và bạn đồng hành AI

Bà Soh cũng cho rằng nội dung khiêu dâm dễ tiếp cận trên mạng góp phần tạo nên sự chán ghét tình dục. Việc xem quá nhiều có thể khiến người trẻ quen với việc phản ứng trước màn hình thay vì con người thật, đồng thời định hình những xu hướng tình dục mang tính bạo lực. Bà thừa nhận: "Quan điểm của tôi về phim khiêu dâm đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi nghĩ đó chỉ là hình thức giải trí vô hại, không gây hậu quả lâu dài. Nhưng giờ tôi cho rằng, đặc biệt với thế hệ trẻ, nó thực sự đang bóp méo sự phát triển tình dục của họ."

Bà còn dự đoán tình hình có thể tệ hơn khi các "bạn đồng hành AI" trở nên phổ biến. Sau khi thử nghiệm hơn một chục nền tảng cung cấp bạn tình ảo, bà nhận thấy công nghệ này ngày càng giống thật chỉ trong vài tuần. Bà cảnh báo: "Bạn có thể tạo hình AI đúng như ý muốn. Bạn có thể chỉnh giọng nói. Bạn bảo họ phải phản ứng thế nào, và nếu không thích câu trả lời, bạn có thể yêu cầu làm lại. Tôi có thể hình dung nhiều người trong tương lai sẽ nghĩ: 'Tại sao không có một bạn đồng hành AI song song?' Dần dần, họ có thể thích điều đó hơn là một người thật."

Tác động đến khả năng sinh sản

Bà Soh lo ngại rằng môi trường sống hiện đại có thể đang âm thầm làm thay đổi hormone của con người. Bà dẫn các nghiên cứu từ Đại học Kyushu và các tạp chí khoa học cho thấy cá hoang dã tiếp xúc với thuốc chống lo âu, thuốc tránh thai và thuốc chống trầm cảm từ nước thải của con người có biểu hiện thay đổi giới tính và hành vi giao phối.

Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Molecular Science cũng ghi nhận các thành phần trong đậu nành, có thể bắt chước hormone estrogen, làm lươn đực chuyển thành lươn cái, và khiến khỉ trở nên hung hăng, tách biệt xã hội. Theo các nghiên cứu được trích dẫn trong sách, việc tiếp xúc với BPA (một hợp chất có trong nhựa) và estrogen tổng hợp từ thuốc tránh thai có thể gây vấn đề sinh sản, không chỉ ở thế hệ trực tiếp mà còn ở con cháu 2-3 đời sau.

Bà Soh kết luận: "Con người cần tương tác trực tiếp, cần nhìn vào mắt nhau và nghe giọng nói của nhau. Chúng ta không được sinh ra để trốn sau màn hình." Bà kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề này, không chỉ vì bản thân mà còn vì tỷ lệ sinh giảm và sự đứt gãy trong kết nối giữa người với người.