Dù đã ly hôn, chị Nguyễn Thị Hậu (31 tuổi, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn đón mẹ chồng cũ là bà Nguyễn Thị Minh (76 tuổi) bị tai biến về nhà mẹ đẻ để phụng dưỡng. Câu chuyện lay động nhiều người, khi clip lan truyền rộng rãi, nhận được lời khen ngợi và thán phục từ dư luận.
Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình
Chị Hậu từng có tổ ấm hạnh phúc với người chồng ở huyện Nông Cống (cũ), Thanh Hóa, kết hôn năm 2014. Năm 2022, chồng chị vướng nợ nần do ham chơi, làm ăn thua lỗ, phải bán nhà cửa, ô tô trả nợ. Đến năm 2024, giữa lúc khó khăn, chị phát hiện chồng có người phụ nữ khác, dẫn đến ly thân. Khi đó, chị đang mang thai con thứ tư. Sau ly hôn, chị thỏa thuận nuôi cả 4 con và về quê mẹ đẻ ở xã Minh Sơn sinh sống.
Bà Minh là mẹ nuôi của chồng cũ chị Hậu, không lập gia đình, bị tai biến nên đi lại khó khăn. Trước ly hôn, mối quan hệ giữa chị và bà Minh không mấy êm đẹp. Chị Hậu tâm sự: "Mẹ là người rất khó tính. Có những lúc vợ chồng tôi cãi nhau cũng vì những lời ra tiếng vào của mẹ chồng. Bà cũng gián tiếp khiến hôn nhân của vợ chồng tôi đổ vỡ."
Quyết định đầy nhân văn
Sau ly hôn, chồng cũ đi làm ăn xa, bà Minh không nơi nương tựa nên vào chùa tá túc. Cuối năm 2025, trong một lần đến thăm, bà Minh khóc và xin lỗi chị Hậu. Ở chùa, bà thường xuyên chửi mắng các sư. Sau khi được bố mẹ đẻ và chị gái khuyên bảo, chị Hậu quyết định đón mẹ chồng cũ về quê chăm sóc.
"Mẹ đẻ cho tôi một mảnh đất bên cạnh để xây căn nhà nhỏ cho bà ở. Mỗi ngày tôi mang cơm và chăm sóc bà. Dù gần một năm qua tính cách của bà không thay đổi, vẫn thường xuyên chửi tôi, nhưng vì thương bà nên tôi cố gắng chấp nhận, giúp được đến đâu hay đến đó," chị Hậu chia sẻ.
Hàng ngày, chị Hậu lui tới vệ sinh cá nhân cho bà Minh và dọn dẹp nhà cửa. Từ khi bà Minh được đón về, chồng cũ thường xuyên về thăm mẹ nuôi và thi thoảng gửi tiền phụ giúp nuôi các con. Chị Hậu cười nói: "Anh ấy đã thay đổi nhiều so với trước khi ly hôn. Nhiều khi thấy anh ấy xuất hiện, bà con lối xóm lại tưởng hai đứa quay lại với nhau."
Địa phương thán phục
Bà Đinh Thị Hòa, Trưởng thôn Minh Cơ, xã Minh Sơn, bày tỏ sự thán phục trước hành động của chị Hậu. Bà Hòa cho biết câu chuyện về chị Hậu và mẹ chồng là vô cùng hy hữu, lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương. "Tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống với chị Hậu," bà Hòa nói. Nữ trưởng thôn cũng chia sẻ thêm rằng bố mẹ đẻ và bản thân chị Hậu sống ở địa phương rất hiền hòa, không có điều tiếng xấu.



