Làm việc 18 tiếng/ngày, tài xế trẻ kiệt sức vì áp lực 'buộc phải rực rỡ'
Làm 18 tiếng/ngày, tài xế trẻ kiệt sức vì áp lực 'phải rực rỡ'

Hành trình lao động không ngừng nghỉ

Triệu Xuân Ninh, 24 tuổi, quê Lạng Sơn, từng làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày với áp lực phải thành công. Chàng trai rời quê xuống Hà Nội học và lập nghiệp từ năm 2020, trải qua nhiều công việc như bán hàng với mức lương 16.000 đồng mỗi giờ, giao đồ ăn, chạy xe ôm công nghệ, làm photographer và hiện là tài xế taxi công nghệ.

Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ninh luôn mang suy nghĩ nếu không làm nhiều hơn người khác thì khó thoát cảnh thiếu thốn. Cậu muốn chứng minh năng lực và giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. Chính suy nghĩ ấy khiến Ninh nhiều lần đẩy mình đến giới hạn. “Có việc là nhận hết vì không phải lúc nào cũng có khách. Mình sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền”, Ninh nói.

Áp lực tài chính từ khoản vay mua ô tô

Ở tuổi 23, Ninh quyết định vay ngân hàng mua ô tô, vừa phục vụ công việc chụp ảnh, vừa chạy taxi công nghệ. Khoản vay có lãi suất ưu đãi 6,9% trong hai năm đầu, sau đó có thể thả nổi lên khoảng 16%. Áp lực tài chính khiến cuộc sống của Ninh chỉ xoay quanh mục tiêu đi làm trả nợ. Những buổi cà phê với bạn bè thưa dần, du lịch gần như biến mất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Có thời điểm, mỗi ngày Ninh lái xe từ sáng sớm đến khuya, thậm chí rạng sáng hôm sau, tổng quãng đường vượt 600 km. Sau ca làm, cậu vẫn thức để dựng video chia sẻ hành trình lao động lên mạng xã hội, mong muốn có thêm khách hàng và cơ hội. Tổng thời gian làm việc có ngày kéo dài 16-18 tiếng. “Tôi không sợ cả đời không rực rỡ. Điều khiến tôi áp lực là mình buộc phải rực rỡ”, chàng trai 24 tuổi chia sẻ.

Cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng

Việc ngồi sau vô lăng liên tục khiến Ninh thường xuyên đau lưng, mỏi cổ. Ăn uống thất thường và thức khuya kéo dài dẫn đến trào ngược dạ dày. Có hôm mệt đến mức không đủ sức lái xe về nhà, Ninh phải ngủ ngay trên ô tô. Đầu năm 2024, sức khỏe suy sụp. Một đêm mùa đông, sau khi kết thúc công việc lúc 2h sáng, cậu về nhà tắm rồi hôm sau sốt. Vài ngày sau, một bên cơ mặt yếu dần. Bác sĩ chẩn đoán Ninh bị liệt dây thần kinh số 7.

Khoảnh khắc ấy, điều khiến Ninh sợ nhất là nguy cơ khuôn mặt bị méo vĩnh viễn. “Tôi chỉ nghĩ nếu mặt bị méo cả đời thì sẽ không còn đủ tự tin để gặp mọi người nữa. Thậm chí còn lo sau này không lấy được vợ”, Ninh nhớ lại. May mắn sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, tình trạng cải thiện.

Bài học về sức khỏe và định hướng lại cuộc sống

Biến cố khiến Ninh nhìn lại cách mình đang sống. Hiện cậu vẫn làm nghề lái xe dịch vụ nhưng tự đặt giới hạn: khi đạt mục tiêu khoảng một triệu đồng mỗi ngày, cậu chủ động nghỉ ngơi thay vì cố chạy thêm. “Tôi nhận ra kiếm tiền rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Nếu ngã xuống thì mọi kế hoạch đều phải dừng lại”, cậu nói.

Ninh cho rằng câu nói “còn trẻ thì cứ cày, sức khỏe tính sau” chỉ đúng khi sự đánh đổi nhằm tạo nền tảng cho tương lai, chứ không phải chỉ để kiếm thêm tiền. Theo Ninh, công việc chủ yếu bán sức lao động và thời gian sẽ khó bù đắp sức khỏe đã mất. Người trẻ nên tận dụng năng lượng để học thêm kỹ năng như quay dựng video, viết lách, ngoại ngữ hay xây dựng thương hiệu cá nhân. “Chạy xe có thể là bệ phóng nhưng đừng để nó trở thành công việc gắn bó cả đời. Khi có thêm kỹ năng và cơ hội mới, mình sẽ không phải đánh đổi sức khỏe quá nhiều để kiếm sống”, Ninh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhìn lại hành trình, chàng trai quê Lạng Sơn không phủ nhận từng áp lực khi thấy bạn bè đồng trang lứa có điều kiện tốt hơn, công việc ổn định hơn, không phải gánh nợ như mình. Nhưng điều duy nhất cậu chưa từng đánh mất là niềm tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng, tương lai sẽ khác. “Tinh thần của tôi chưa bao giờ gục ngã. Có thể cơ thể mệt, năng lượng cạn, nhưng tôi vẫn tin mình sẽ làm được nếu biết dừng đúng lúc và đi đúng hướng”, Xuân Ninh nói.