Cư dân mạng xôn xao khi công ty “Ba con cừu” do hai anh em sinh đôi Đại Dương và Tiểu Dương sáng lập bắt đầu bán các khóa học thương mại điện tử và livestream. Theo quảng cáo, Đại Dương trực tiếp giảng dạy, nội dung bao gồm cách thu hút người xem, chọn chủ đề video và xây dựng kênh cho người mới chưa có kinh nghiệm muốn kiếm tiền từ livestream.
Hai khóa học với mức giá khác nhau
Công ty giới thiệu hai chương trình đào tạo: khóa học 3 ngày với học phí 1.980 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) và khóa học 28 ngày có giá 19.980 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng), nhằm đào tạo người mới từ con số 0. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi thông tin lan truyền, công ty đã âm thầm xóa toàn bộ video quảng bá và gỡ liên kết đăng ký khóa học. Đến nay, phía công ty vẫn chưa đưa ra lời giải thích.
Đế chế livestream sụp đổ sau bê bối
Hai anh em Đại Dương và Tiểu Dương nổi lên từ năm 2018 nhờ video hài hước về cuộc sống gia đình. Sau khi thành lập công ty “Ba con cừu” vào năm 2021, họ xây dựng một trong những đế chế livestream lớn nhất Trung Quốc, sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội nổi tiếng và hợp tác với hàng trăm nhà sáng tạo nội dung. Trước bê bối, mỗi phiên livestream của họ thường đạt doanh thu vượt 100 triệu tệ (khoảng 387 tỷ đồng).
Scandal bánh trung thu và án phạt nặng
Tháng 9/2024, công ty bị cơ quan chức năng Trung Quốc xử phạt vì quảng bá bánh trung thu được sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng kết quả điều tra cho thấy bánh được sản xuất tại tỉnh Quảng Đông và chưa từng được bán tại Hồng Kông. Công ty bị phạt gần 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 271 tỷ đồng) vì quảng cáo sai sự thật, đồng thời toàn bộ tài khoản trực thuộc bị đình chỉ hoạt động livestream. Trong hơn một năm, phần lớn streamer của công ty đã quay lại làm việc, riêng hai anh em nhà sáng lập vắng bóng trước công chúng.
Doanh thu lao dốc sau án phạt
Theo truyền thông Trung Quốc, trong một buổi livestream tháng 1/2026 do các nhà sáng tạo ít tên tuổi dẫn dắt, công ty chỉ ghi nhận doanh thu khoảng 250.000 tệ (khoảng 967 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Khóa học do Đại Dương giảng dạy nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một người dùng bình luận: "Khóa học chưa đến 2.000 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) không hề đắt. Trước khi xảy ra scandal, mức giá đó có lẽ còn cao gấp hàng trăm lần". Một ý kiến khác hài hước cho rằng: "Họ đã rời xa ánh đèn sân khấu quá lâu. Có lẽ giờ họ nhớ... ví tiền của người hâm mộ".



