16 người, bao gồm 4 trẻ em, đã trải qua "nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời" khi bị mắc kẹt trên cabin cáp treo ở độ cao 61 mét sau khi các cabin va chạm nhau trên sông Volga, Nga. Sự cố xảy ra khi hệ thống cáp treo bất ngờ ngừng hoạt động do mưa lớn và gió mạnh, khiến hai cabin bị kẹt trên tuyến đường, sau đó cabin thứ ba lao về phía chúng và cabin thứ tư tiếp theo.
Diễn biến vụ va chạm cabin cáp treo
Theo thông tin từ các nhà chức trách, tuyến cáp treo dài hơn 3,2 km nối thành phố Nizhny Novgorod với thị trấn Bor. Vào thời điểm xảy ra sự cố, các cabin đang di chuyển qua sông Volga thì hệ thống gặp trục trặc. Những thước phim ghi lại cho thấy khung treo của các cabin cọ xát vào nhau trên dây cáp phía trên, gây lo ngại rằng một trong những cabin có thể rơi xuống đất. Các hành khách hoảng sợ đã bị nhốt trong cabin hơn một giờ trước khi được giải cứu.
Công tác giải cứu và phản ứng của hành khách
Các đội cứu hộ đã sử dụng dây thừng để hạ từng hành khách xuống nơi an toàn. Hình ảnh cho thấy các hành khách bám chặt vào dây thừng khi được đưa xuống. Một hành khách cho biết: "Đó có lẽ là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời chúng tôi". Những người được giải cứu đã cảm ơn các đội cứu hộ vì sự nỗ lực của họ.
Điều tra và bối cảnh tuyến cáp treo
Các quan chức Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Tuyến cáp treo này không chỉ là điểm thu hút khách du lịch mà còn là liên kết giao thông quan trọng đối với người đi làm. Nó đã hoạt động từ năm 2012 với điểm cao nhất là 94,5 mét. Phóng viên địa phương Mark Grigoryev nhận định: "Đây không phải là một loại thảm họa. Cáp treo đã hoạt động từ năm 2012 và đã có nhiều lần bị gián đoạn. Tất cả mọi người đều đã được giải cứu".



