Erling Haaland, tiền đạo nổi tiếng của Manchester City, vừa gây sốt khi mang về Na Uy một con gấu mèo nhồi bông kỳ quặc, ôm chặt chai rượu, có giá lên tới 750 USD (hơn 19 triệu đồng). Tại thủ đô Oslo, ống kính máy ảnh đổ dồn về phía người đàn ông cao 1m94, một tay xách túi Dolce & Gabbana, tay kia ôm con gấu mèo. Trên Instagram cá nhân, Haaland đăng ảnh kèm caption hài hước: “Nó theo tôi về nhà” cùng emoji gấu mèo và mặt cười ra nước mắt. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.
Món đồ vô dụng nhưng đầy câu chuyện
Haaland, một trong những cầu thủ giàu có nhất thế giới, hoàn toàn có thể mua bất cứ thứ gì xa xỉ hơn, nhưng anh lại chọn một con thú nhồi bông kỳ quặc. Con gấu mèo chẳng có công năng gì: không phải quà tặng, không phục vụ nhu cầu thiết thực, và chắc chắn sẽ khiến người quen phải hỏi “mua cái này để làm gì?”. Giá trị của nó nằm ở sự hài hước, đủ vô lý để trở thành câu chuyện kể. Theo một khảo sát của YouGov, 68% phụ nữ mua đồ lưu niệm khi đi du lịch, so với 62% nam giới. Tuy nhiên, phụ nữ mua nhiều hơn cho gia đình (48% so với 39%), còn nam giới thường mua những món “vô dụng” nhưng đáng nhớ.
Kiểu mua sắm đặc trưng của đàn ông
Hành vi của Haaland không phải cá biệt. Nhiều đàn ông Việt đi công tác hay du lịch xa cũng mang về những món tương tự: một con dao rừng, tượng gỗ, chai rượu ngâm – những thứ không cần thiết nhưng lại là câu chuyện để kể ở bàn nhậu cuối tuần. Các nghiên cứu tâm lý học, như công bố trên Journal of Fashion Marketing and Management, chỉ ra rằng phụ nữ có xu hướng mua sắm ngẫu hứng cao hơn, nhưng đàn ông khi mua thường ít món hơn và chọn những món không có công năng rõ ràng. Động cơ của họ nghiêng về thể hiện bản thân hoặc tạo ra câu chuyện, khác với phụ nữ gắn với nhu cầu tình cảm.
Gấu mèo – biểu tượng của kỷ niệm
Con gấu mèo ôm chai rượu, dù giá hơn 19 triệu đồng, đã cháy hàng sau khi Haaland đăng ảnh. Nó trở thành vật trấn giữ trong phòng làm việc hay quầy bar mini – một góc riêng của đàn ông. Ở nhiều gia đình Việt, góc trưng bày của các ông chồng thường có những món tương tự: chai rượu ngoại, tượng thần tài dáng lạ, vỏ ốc biển to – tất cả đều là phiên bản nội địa của con gấu mèo. Xét cho cùng, Haaland không chỉ mang về một con gấu mèo, anh mang về một câu chuyện để kể suốt đời. Theo phunumoi.net.vn.



