Hà Nội vắng vẻ hiếm có sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, người dân tận hưởng không khí đặc biệt
Hà Nội vắng vẻ hiếm có sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội chìm trong không khí yên bình hiếm có sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ năm 2026, nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội bất ngờ trở nên vắng vẻ một cách lạ thường. Khung cảnh yên tĩnh, ít người và phương tiện qua lại đã tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với những ngày thường nhộn nhịp.

Những điểm nóng giao thông bỗng chốc thông thoáng

Khu vực Ngã Tư Sở - vốn được biết đến là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông nhất của Hà Nội - vào lúc 8 giờ 30 sáng đã hiếm hoi xuất hiện cảnh tượng đường phố thông thoáng. Các tuyến đường thường ngày kẹt cứng xe cộ giờ đây chỉ còn lác đác vài phương tiện di chuyển.

Tương tự, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 7 giờ sáng cũng chỉ có số ít phương tiện qua lại. Phố Kim Mã hướng đi Đào Tấn mỗi lượt đèn đỏ chỉ có vài chiếc xe máy dừng lại, tạo nên khung cảnh trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc thường nhật.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thủy rộng thênh thang

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất là ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thủy rộng thênh thang, không hề có tiếng còi xe inh ỏi như mọi khi. Khu vực hầm chui Kim Liên cũng chìm trong không khí yên tĩnh đặc biệt của sáng mùng 1 Tết Nguyên đán.

Người dân tận hưởng không khí đặc biệt

Trước khung cảnh vắng vẻ hiếm có này, nhiều người dân Hà Nội đã tận dụng cơ hội để ra đường tập thể dục, đạp xe và chụp ảnh lưu niệm. Bà Lê Thị Đoan Trang (55 tuổi) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, tôi và bạn rủ nhau đạp xe từ Đan Phượng lên hồ Gươm từ sớm. Hiếm lắm mới thấy Hà Nội vắng vẻ như dịp này".

Phố Tạ Hiện - nổi tiếng là "phố không ngủ" với hàng quán san sát và luôn thu hút đông đảo du khách - sáng nay cũng mang một diện mạo khác lạ. Chị Lê Thùy Linh (phường Vĩnh Tuy) hào hứng tạo dáng chụp ảnh cùng chồng giữa con phố vốn nhộn nhịp này.

Truyền thống chụp ảnh áo dài sáng mùng 1 Tết

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh (61 tuổi) cùng nhóm bạn đã duy trì truyền thống đẹp khi mặc áo dài mới và hẹn nhau lên phố chụp ảnh vào sáng mùng 1 Tết. Bà tâm sự: "Chúng tôi Tết năm nào cũng may áo dài mới, rồi hẹn nhau lên phố sớm vào sáng mùng 1 để chụp ảnh. Đến nay nhóm đã có 15 bức ảnh của 15 năm đón Tết với nhau".

Không khí yên bình, trong lành của Hà Nội sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 đã mang đến cho người dân Thủ đô một trải nghiệm đặc biệt, khác xa với nhịp sống hối hả thường ngày. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi khi những con phố trung tâm được "nghỉ ngơi" sau một năm dài hoạt động không ngừng nghỉ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình