Hàn Quốc: Em bé đầu tiên sau 17 năm hồi sinh vùng quê già hóa
Tháng 3 năm 2026, nhịp sống yên bình thường ngày tại xã Eunha, huyện Hongseong, Hàn Quốc, bỗng chốc trở nên rộn ràng và đầy sức sống. Dọc theo các con đường, những tấm băng rôn sặc sỡ được căng lên để chào đón một "công dân đặc biệt" – bé Jeong Yong-jun, con trai đầu lòng của cặp vợ chồng Sreydani và Jeong Hae-deok.
Một sự kiện lịch sử cho cộng đồng
Đây là em bé đầu tiên được sinh ra tại Eunha-myeon kể từ năm 2009, đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử và mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng vốn đang phải đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Tin vui này nhanh chóng lan tỏa khắp ngôi làng, khiến người dân và các tổ chức địa phương không khỏi xúc động. Họ đã treo những tấm băng rôn chúc mừng trên nhiều tuyến đường, với một thông điệp nổi bật: "Món quà đặc biệt đến với Eunha-myeon năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong-jun".
Tiếng khóc trẻ thơ như liều thuốc hồi sinh
Sự xuất hiện của Yong-jun được người dân ví như một kỳ tích thực sự. Suốt 17 năm qua, vùng quê này chưa từng đón bất kỳ một đứa trẻ nào chào đời, và trong vòng một thập kỷ, dân số đã giảm từ hơn 2.600 người xuống dưới ngưỡng 2.000, với đa phần là người cao tuổi. Tiếng khóc của trẻ thơ giờ đây không chỉ là âm thanh của sự sống mới, mà còn như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, hồi sinh niềm hy vọng và sự lạc quan cho cả một cộng đồng đang dần mai một.
Những tín hiệu tích cực từ giáo dục
Niềm vui của thị trấn nhỏ càng thêm trọn vẹn khi cũng trong tháng này, trường tiểu học duy nhất tại địa phương đã đón thêm 4 học sinh vào lớp 1. Sự góp mặt của các em đã nâng tổng số học sinh toàn trường lên 17. Mặc dù con số này còn khiêm tốn, nhưng nó mang ý nghĩa lớn lao trong bối cảnh nhiều trường học ở vùng nông thôn Hàn Quốc buộc phải đóng cửa vì thiếu học sinh trầm trọng. Những tín hiệu tích cực này càng trở nên đáng quý khi đặt trong hoàn cảnh dân số Eunha-myeon liên tục sụt giảm trong suốt một thập kỷ qua, như được báo cáo bởi Koreatimes.
Cam kết hỗ trợ từ chính quyền địa phương
Ông Shim Seon-ja, người đứng đầu chính quyền xã, đã chia sẻ rằng sự ra đời của bé Yong-jun là nguồn vui lớn nhất của toàn vùng trong nhiều năm qua. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về mặt hành chính và các chế độ phúc lợi, để nơi đây không chỉ là một vùng quê yên bình, mà còn trở thành môi trường tốt nhất để nuôi dạy và phát triển trẻ em". Lời hứa này thể hiện sự quyết tâm của địa phương trong việc đảo ngược xu hướng già hóa và tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng.



