Chú lính chì nghị lực: Bán vé số chữa ung thư và nuôi các em
Chú lính chì bán vé số chữa ung thư nuôi em

Mười năm chống chọi với ung thư, Lữ Phú Lộc (quê Năm Căn, Cà Mau) đã mất đi một phần cơ thể từ lúc 8 tuổi. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi Lộc tròn 16 tuổi, ba mẹ không còn đồng hành cùng em. Một mình ở lại Sài Gòn vừa bán vé số mưu sinh vừa đối mặt với nỗi đau bệnh tật, Lộc đành gạt nước mắt để nhủ mình: “ráng lên”.

Hành trình bán vé số giữa những con hẻm bệnh viện

Những con hẻm quanh Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (Thủ Đức, TPHCM) đã quá quen với bước chân khập khiễng của “chú lính chì” không đầu hàng số phận. Cố chống nạng bán vé số mỗi ngày với chút sức lực còn lại, Lộc chỉ mong có thêm một cơ hội được sống tiếp, và dành dụm chút tiền gửi về quê cho cha và 3 em nhỏ.

Những tấm lòng ấm áp giữa Sài Gòn

May mắn thay, giữa chặng đường đầy nhọc nhằn ấy, luôn có những người không quen biết nhưng sẵn sàng quan tâm tới Lộc với những điều nhỏ bé mà ấm áp tình người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram