Khoảnh khắc cô gái 18 tuổi bế chồng đi đăng ký kết hôn
Ngày 22/7, hình ảnh một cô gái trẻ bế người đàn ông vào UBND xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục đăng ký kết hôn đã khiến nhiều người xúc động. Cô gái là Trương Thị Hà My (18 tuổi, quê xã Đông Hiếu, Nghệ An) và người đàn ông là anh Trần Văn Hà (36 tuổi, ngụ xã Quỳ Hợp), mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cân nặng chỉ hơn 20 kg.
Chuyện tình vượt qua nghịch cảnh
Anh Hà từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2023, khiến anh rơi vào trạng thái hụt hẫng. Sau ba năm sống độc thân và chăm sóc con gái, anh quen Hà My qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện qua điện thoại mà chưa từng gặp mặt. Dù chưa biết ngoại hình đối phương, họ dần tìm thấy sự đồng điệu trong tư tưởng. Hà My sau đó tìm hiểu về bệnh tình của anh Hà qua các bài báo và thay vì e ngại, cô càng thêm thương cảm và khâm phục nghị lực của anh.
Quyết định ở bên cạnh anh Hà, Hà My lúc đó đang làm việc tại Hưng Yên. Cảm nhận được tình cảm chân thành của cô gái kém mình 18 tuổi, anh Hà ngỏ lời mời cô về quê thăm anh. My nhận lời và ở lại một tuần, giúp cả hai củng cố niềm tin vào mối quan hệ. Dù vậy, anh Hà vẫn thẳng thắn nói trước với My về những khó khăn: "Em yêu anh thì phải xác định chặng đường sau này, em phải vất vả chăm sóc anh, vì anh là người khuyết tật".
Tình yêu không hoàn hảo nhưng đầy hy vọng
Sau một ngày suy nghĩ, Hà My đăng tải trên trang cá nhân dòng chia sẻ: "Em nghĩ rằng, tình yêu đẹp nhất không phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Dù anh không lành lặn, tình yêu của em dành cho anh vẫn chân thành và đầy hy vọng". Gia đình My ủng hộ quyết định của cô. Mẹ My bày tỏ: "Mẹ gửi gắm My cho con. Các con thật lòng thương nhau nhé". Trong khi đó, mẹ anh Hà – từng chứng kiến con trai đổ vỡ – ban đầu lo lắng. Tuy nhiên, sau khi gặp My, bà dần yên tâm và tin tưởng vào cô gái.
Dự định tương lai
Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc cách quê nhà khoảng 80 km. Họ dự định thời gian tới sẽ chuyển hẳn về xã Quỳ Hợp để sinh sống và phụng dưỡng mẹ anh Hà, bắt đầu chặng đường mới hạnh phúc.



