Cô dâu Thảo Nguyên 'chu mỏ' nín khóc trong lễ cưới gây bão mạng xã hội
Cô dâu 'chu mỏ' nín khóc gây bão mạng xã hội

Cô dâu Thảo Nguyên 'chu mỏ' nín khóc trong lễ cưới gây bão mạng xã hội

Một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cô dâu Thảo Nguyên (22 tuổi) cố gắng kìm nén cảm xúc bằng cách chu môi trong ngày cưới của mình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ sau một ngày đăng tải, video này đã thu về gần 5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tương tác từ cộng đồng mạng.

Biểu cảm 'vừa đáng yêu vừa chân thật' chinh phục trái tim người xem

Trong video, khi cảm xúc dâng trào vào những thời khắc quan trọng của buổi lễ, thay vì để những giọt nước mắt rơi xuống, cô dâu Thảo Nguyên đã có phản xạ chu môi lại, cố gắng giữ cho khuôn mặt bình tĩnh. Hành động này tạo nên một không khí vừa xúc động sâu sắc lại vừa pha chút hài hước dí dỏm, khiến nhiều người xem không khỏi bật cười thích thú.

Biểu cảm tự nhiên và chân thành của cô gái trẻ đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận như: "Đáng yêu quá, chu mỏ mà cưng xỉu", "Xem vừa thương vừa buồn cười", hay "Cô dâu dễ thương thật sự". Sự lan tỏa tích cực này cho thấy sức hút đặc biệt của những khoảnh khắc đời thường, chân thật trong các sự kiện trọng đại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bí quyết 'chu mỏ' học lỏm từ mạng xã hội

Chia sẻ với báo chí, Thảo Nguyên tiết lộ rằng mẹo nhỏ này cô đã học được từ chính mạng xã hội và được bạn bè mách bảo trước ngày cưới. "Bạn dặn lỡ có xúc động quá bật khóc thì nhớ chu lên nha, nên theo phản xạ cứ rưng rưng là tôi chu mỏ suốt buổi tiệc", cô hài hước kể lại.

Cô dâu trẻ cũng tâm sự thêm rằng bản thân đã cố gắng kìm nén cảm xúc trong suốt buổi lễ. "Tôi xúc động nên cố kìm nén suốt tiệc, đến lúc nhà gái về thì cảm xúc vỡ oà". Khi xem lại video, chính Nguyên cũng không nhịn được cười và quyết định đăng tải lên mạng xã hội như một kỷ niệm đáng nhớ, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

Hành trình tình yêu từ đồng hương đến bạn đời

Thảo Nguyên và chồng cô vốn là đồng hương cùng đến từ tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, phải đến khi cả hai vào Thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc, họ mới có cơ hội gặp gỡ và nên duyên vợ chồng. Đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ.

Cô dâu trẻ bày tỏ niềm vui khi clip của mình được đón nhận nồng nhiệt và hy vọng có thể truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người. Câu chuyện giản dị nhưng ấm áp này một lần nữa chứng minh sức mạnh lan tỏa của những cảm xúc chân thật trong kỷ nguyên số.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình