Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì tường đổ: Cần sự giúp đỡ khẩn cấp
Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì tường đổ: Cần giúp đỡ khẩn

Bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, dân tộc Mường ở xóm Chà Đáy, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một bức tường đổ sập đè trúng người khi đang chơi cùng các bạn. Hiện bé điều trị tại Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, với đa chấn thương nặng, bao gồm vỡ gan độ V và chấn thương lách.

Tai nạn bất ngờ và tình trạng sức khỏe nghiêm trọng

Chiều ngày 23/6, Nhung chơi cùng bạn thì bức tường bất ngờ đổ xuống, đè lên người. Bố mẹ em, anh Đinh Công Điệp và chị Hà Thị Lượng, đang đi làm, vội về đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Khi nhập viện, bé trong tình trạng bụng chướng căng, đau toàn bụng. Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương bụng kín, vỡ gan độ V, nghi tổn thương tĩnh mạch trên gan, chấn thương lách, kèm chấn thương ngực kín và tràn dịch màng phổi trái. Bé được dẫn lưu ổ bụng và màng phổi ngay sau đó.

Hiện tại, Nhung đã tỉnh hơn, bắt đầu ăn cháo, nhưng vẫn đau nhiều và phải điều trị hồi sức tích cực. Các bác sĩ cho biết bé có khả năng hồi phục tốt nếu được điều trị kịp thời, nhưng chi phí kéo dài là gánh nặng lớn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gia đình khó khăn, cạn kiệt nguồn lực

Gia đình Nhung là người dân tộc Mường, sống bằng nghề nương rẫy, thu nhập chỉ đủ trang trải. Họ còn nuôi hai con nhỏ và chăm sóc bố mẹ già, không có tích lũy. Anh Điệp chia sẻ: “Tai nạn xảy ra quá đột ngột. Gom góp hết tiền trong nhà cũng không đủ, chúng tôi phải vay người thân 30 triệu đồng để đưa con xuống Hà Nội cấp cứu. Sau đó lại vay thêm 20 triệu đồng để đóng viện phí ban đầu.”

Hiện gia đình đã vay tổng cộng 50 triệu đồng và không biết xoay xở thế nào cho các đợt điều trị tiếp theo. Chị Thanh Tâm, cán bộ Phòng Công tác xã hội bệnh viện, cho biết chi phí điều trị đã vượt quá khả năng của gia đình, rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Bé Nhung sắp phải phẫu thuật và cần điều trị dài ngày. Anh Điệp nghẹn ngào: “Bác sĩ nói con còn phải điều trị dài ngày, lại sắp phẫu thuật, trong khi gia đình không biết còn có thể vay mượn ở đâu nữa.” Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

  • Anh Đinh Công Điệp, xóm Chà Đáy, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
  • Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn, đề gửi: Mã số 1097.
  • Ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống, tầng 11, tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1097.
  • Chuyển khoản VNĐ: Ngân hàng Vietinbank CN Ba Đình – Hà Nội, tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống, số 113.000.000.282.5, nội dung: Mã số 1097.
  • Chuyển khoản USD: Ngân hàng Vietinbank CN Ba Đình – Hà Nội, tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống, số 118.000.202.194, nội dung: Mã số 1097.

Thông tin thêm: email phuongthuangdxh@gmail.com, điện thoại 0975839126/0355348607.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình