Sau 13 năm một mình nuôi con khôn lớn, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã được con gái đưa đi hỏi vợ. Câu chuyện xúc động này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hành trình 13 năm gà trống nuôi con
Vợ ông Hùng mất sớm vì bệnh hiểm nghèo khi con gái mới 2 tuổi. Từ đó, một mình ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, chăm sóc con gái Nguyễn Thị Lan Anh. Ông làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi con ăn học: từ phụ hồ, chạy xe ôm đến làm thuê làm mướn.
Lan Anh kể: “Bố tôi không có nhiều thời gian, nhưng lúc nào cũng cố gắng dành tình thương cho tôi. Bố vừa đi làm, vừa nấu cơm, giặt giũ, dạy tôi học. Có những hôm đi làm về muộn, bố vẫn cố gắng nấu cho tôi bát cháo nóng.”
Con gái thay mẹ làm mai cho cha
Năm nay Lan Anh 15 tuổi, học lớp 10. Em luôn trăn trở về nỗi cô đơn của cha. Sau nhiều lần tâm sự, em quyết định tìm một người phụ nữ tốt bụng để cha có bạn đồng hành. Lan Anh đã lên mạng xã hội, nhờ người thân giới thiệu và cuối cùng tìm được cô Nguyễn Thị Hoa (48 tuổi), một góa phụ sống cùng làng.
“Con thấy bố vất vả quá, con muốn bố có người chăm sóc, sẻ chia. Cô Hoa hiền lành, tốt bụng, con nghĩ cô ấy sẽ hợp với bố”, Lan Anh chia sẻ.
Kết cục có hậu
Được con gái thuyết phục, ông Hùng đồng ý gặp mặt cô Hoa. Sau vài lần trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm. Đám cưới nhỏ được tổ chức tại nhà văn hóa thôn với sự chứng kiến của bà con lối xóm. Lan Anh xúc động: “Nhìn bố cười hạnh phúc, con thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.”
Câu chuyện của ông Hùng và Lan Anh là minh chứng cho tình cha con thiêng liêng, sự hiếu thảo và lòng nhân ái. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực của người cha và tấm lòng của cô con gái.



