Tháng 7 hàng năm, Quảng Trị trở thành điểm đến của hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước, trở về thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Năm nay, nhu cầu lưu trú tăng cao, nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhanh chóng kín chỗ. Trước tình hình đó, nhiều người dân địa phương đã tự nguyện mở cửa nhà, đón khách nghỉ miễn phí, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc.
Gia đình chị Bùi Thị Ngọc Hà: 3 phòng ngủ miễn phí
Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, chị Bùi Thị Ngọc Hà (sinh năm 1983, thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang) đã thông báo sẵn sàng dành 3 phòng ngủ trong căn nhà mới xây của gia đình cho du khách nghỉ chân miễn phí. Căn nhà nằm sát quốc lộ 1, thuận tiện di chuyển đến Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Chị Hà chia sẻ: “Tôi muốn góp chút sức nhỏ để những người ở xa đến tri ân các anh hùng liệt sĩ có chỗ nghỉ ngơi thoải mái”.
Ngoài chỗ ngủ, vợ chồng chị Hà còn sẵn lòng nấu cơm mời khách ăn chung. Căn nhà có 4 phòng ngủ, gia đình chỉ sử dụng 1 phòng, 3 phòng còn lại có thể đón 6-8 khách. Một phòng được trang bị điều hòa, hai phòng dùng quạt nhưng thoáng mát, đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chị Hà cho biết dịp 27/7 hàng năm, người dân thập phương, cựu chiến binh và gia đình về thăm chiến trường xưa rất đông. Năm nay, lượng người đổ về nhiều hơn, khiến chị càng muốn chia sẻ.
Gia đình chị Xuân: 2 phòng trống tiện nghi
Tương tự, chị Xuân (trú phường Đông Hà) cũng mở rộng cửa đón khách nghỉ miễn phí. Nhà của vợ chồng chị nằm ngay trung tâm thành phố, có sẵn 2 phòng trống với đầy đủ tiện nghi. Chị Xuân chia sẻ: “Chỉ cần gọi điện báo trước một chút để tôi chuẩn bị, mọi người có thể ghé qua nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi hết lịch trình”. Vợ chồng chị thường xuyên đến các nghĩa trang thắp hương, và những ngày tháng 7 càng thêm xúc động khi thấy các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số về tri ân.
Chị Xuân bày tỏ: “Các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để đất nước có hòa bình hôm nay. Chúng tôi không làm được điều gì lớn lao, chỉ mong mở rộng cánh cửa ngôi nhà mình để đón những người về tri ân, coi đó như một cách thay lời cảm ơn và gìn giữ đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của Việt Nam”. Hành động của những người dân Quảng Trị không chỉ giúp du khách có chỗ nghỉ ngơi mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.



