Nước mắt trong đêm khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM
Nước mắt đêm khánh thành đài tưởng niệm Covid-19

Nước mắt trong đêm khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM

Khi Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được khánh thành tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, nhiều người dân đã tìm đến, mang theo niềm xúc động và ký ức về những mất mát chưa nguôi. Tối 12/2/2026, không khí trang nghiêm bao trùm khu vực này, nơi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng đêm.

Những ký ức đau thương ùa về

Gần 21h tối 12/2, ông Lương Văn Hùng (sống tại phường Cầu Ông Lãnh) lặng lẽ đi vòng quanh tượng đài Giọt Nước. Ông chắp tay, hướng mắt về khối tượng giữa quảng trường tròn, đôi mắt rưng rưng khi nhớ lại những ngày thành phố oằn mình trong đại dịch. Ông Hùng chia sẻ: "Chính tôi cũng từng là bệnh nhân Covid-19. Những mất mát đó, người dân chúng tôi không thể nào quên".

Năm 2021, ông Hùng trải qua 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, một quãng thời gian mà ông gọi là "đi qua ranh giới sinh tử". Ông nhớ lại: "Người nhà không thể vào chăm sóc. Vào bệnh viện là mỗi người một nơi, ai cũng tự chiến đấu". Trong số những người quen biết, ông mất hai người bạn vì Covid-19, và những cuộc chia ly trong bệnh viện vẫn khiến ông day dứt mãi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công trình ý nghĩa giữa lòng thành phố

Công viên tưởng niệm này được khánh thành vào tối 12/2, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án đầu tư hơn 263 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa. Trung tâm là quảng trường hình tròn rộng 1.800 m2, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất – biểu tượng của ký ức và sự tưởng niệm.

Tâm điểm là tượng đài Giọt Nước cao 6 m, chu vi 13 m, chế tác từ inox gương nguyên khối. Bên trong là hình ảnh trái tim, biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt phản chiếu bóng người xung quanh, như một lời nhắc rằng nỗi đau năm ấy không của riêng ai, mà là ký ức chung của cả cộng đồng.

Những câu chuyện cá nhân đầy xúc động

Anh P.Q.L. (33 tuổi, sống tại phường Gia Định) nhắc đến đại dịch như biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình. Với anh, Covid-19 là ngày anh mất mẹ. Anh chia sẻ: "Thời khắc đó, tôi như sụp đổ. Nếu tôi không chậm trễ thì may ra bà vẫn còn sống để thấy ngày con trai lập gia đình". Đứng tại công viên, anh cho biết nơi đây giúp anh có một không gian để lặng lẽ nhớ về mẹ.

Chị Phương Hạnh (34 tuổi, phường Vườn Lài) cũng có cha qua đời vì Covid-19 vào năm 2021. Chị nói: "Có một nơi để đến, để nhớ về người thân đã mất, tôi thấy rất ý nghĩa. Tôi vừa đi, vừa thầm nghĩ đến ba". Công viên không chỉ là không gian công cộng mới, mà còn là điểm tựa tinh thần cho những gia đình từng chịu mất mát.

Niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc

Bà Phạm Thị Hồng (67 tuổi, phường Vườn Lài) không giấu được xúc động khi lần đầu bước vào công viên. Bà cho biết: "Tôi không ngờ lại là cả một không gian lớn, hoành tráng và chỉn chu như vậy". Trong đợt dịch, ba người thân của bà đều tham gia tuyến đầu chống dịch, và bà cảm thấy may mắn khi họ bình an trở về.

Bà Hồng nhấn mạnh: "Công viên vừa là nơi để ghi nhớ công ơn của những đội ngũ y tế, những người làm việc ở tuyến đầu, vừa là chỗ để tưởng niệm những người đã mất. Có nơi này để tưởng niệm, tôi thấy ấm lòng".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau buổi lễ khánh thành, lãnh đạo TP.HCM và những người có mặt đã dành 1 phút tưởng niệm, dâng hoa xung quanh tượng đài Giọt Nước. Công viên tưởng niệm này không chỉ là một công trình cảnh quan, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tri ân và nhắc nhớ về một giai đoạn đau thương nhưng đầy nghị lực của thành phố.