Chị Nguyễn Thị Hoa, 42 tuổi, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang ngày đêm túc trực bên con gái 15 tuổi là em Nguyễn Thị Lan Anh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Em Lan Anh được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận chu kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.
Hoàn cảnh éo le của hai mẹ con
Chị Hoa là mẹ đơn thân, một mình nuôi con từ khi em Lan Anh mới 3 tuổi. Chị làm nghề bán vé số dạo, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Khi con gái phát bệnh, chị phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí. “Tôi không biết xoay sở thế nào nữa. Số tiền chạy thận mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, trong khi thu nhập của tôi chỉ khoảng 3-4 triệu. Nhiều hôm tôi phải nhịn ăn để có tiền cho con đi chạy thận”, chị Hoa nghẹn ngào.
Cần ghép thận gấp
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, em Lan Anh cần được ghép thận càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chi phí ghép thận lên tới 500-700 triệu đồng, một con số quá lớn đối với hai mẹ con. “Cháu còn nhỏ, nếu không được ghép thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình đang rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng”, bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Thận của bệnh viện, cho biết.
Kêu gọi sự chung tay
Chị Hoa chia sẻ, chị sẵn sàng hiến một quả thận của mình cho con nhưng sức khỏe chị không đảm bảo. “Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ để con tôi có cơ hội sống. Nhìn con đau đớn mỗi lần chạy thận, tôi đau lòng lắm”, chị nói trong nước mắt.
Hoàn cảnh của hai mẹ con đã được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ hỗ trợ nhưng số tiền vẫn còn rất xa so với mục tiêu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản 123456789 tại Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hoa.



