Hành động tử tế của hai nữ tu trên xe buýt định hình cuộc đời một phụ nữ suốt 50 năm
Bà Diann Droste, nay đã là một y tá về hưu, vẫn nhớ như in khoảnh khắc cách đây 50 năm khi cô nhận được sự giúp đỡ từ hai người xa lạ trong một chuyến xe buýt mắc kẹt giữa bão tuyết. Sự kiện đó đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận cuộc sống và trở thành nguồn cảm hứng để cô sống tử tế suốt đời.
Chuyến đi định mệnh trong bão tuyết
Vào tháng 1 năm 1973, Diann khi đó mới 16 tuổi, đang trên đường trở về nhà ở thành phố Waterloo, bang Iowa, Mỹ, sau chuyến thăm bạn ở Brainerd, Minnesota. Cô phải di chuyển bằng xe buýt hơn 10 tiếng, với nhiều điểm dừng và chuyển xe. "Các con tôi thấy lạ khi nghe chuyện mẹ chúng khi 16 tuổi đã đi xe buýt vòng quanh nước Mỹ. Nhưng hồi đó, nhà tôi không đủ tiền để mua vé máy bay", Diann chia sẻ.
Trong chuyến đi, tuyết bắt đầu rơi dày đặc, khiến chiếc xe buýt trượt trên đường và không khí trở nên căng thẳng. Khi đến thành phố Albert Lea, Minnesota, tài xế buộc phải dừng lại tại khách sạn Holiday Inn để nghỉ qua đêm vì lý do an toàn. Diann lúc này chỉ còn vài đồng lẻ trong ví, không đủ tiền thuê phòng, và cô gọi điện về nhà nhưng không thể được đón do thời tiết xấu.
Cuộc gặp gỡ với hai nữ tu tốt bụng
Trong sảnh khách sạn, Diann ngồi một mình dưới ánh đèn huỳnh quang, định ngủ qua đêm trên ghế sofa. Chính lúc này, hai người phụ nữ cùng chuyến xe buýt, là các nữ tu thuộc dòng Sisters of Mercy, đã tiếp cận và mời cô dùng bữa tối. Ban đầu, Diann từ chối vì không có tiền, nhưng họ kiên quyết trả cho bữa ăn của cô.
Hai nữ tu này đang dạy tại một trường trung học Công giáo ở Cedar Rapids, Iowa, và khi biết Diann cũng là người Công giáo, họ càng trở nên thân thiện hơn. Sau bữa ăn, họ còn đề nghị Diann ở cùng phòng khách sạn để tránh cảnh ngủ trong sảnh lạnh lẽo. "Họ hỏi tôi định làm gì sắp tới. Nhưng do không hiểu câu hỏi, tôi lại nói về tương lai muốn học đại học", Diann kể lại với nụ cười.
Những kỷ niệm ấm áp và bài học suốt đời
Buổi tối đó, cả ba cùng chơi bài canasta trong phòng, tạo nên những kỷ niệm khó quên. Sáng hôm sau, họ ăn sáng cùng nhau trong không khí ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng ban đầu của các hành khách. Khi xe buýt tiếp tục hành trình, Diann đã trò chuyện vui vẻ với hai nữ tu và những người khác, biến chuyến đi trở thành "chuyến đi tuyệt nhất" trong tuổi trẻ của cô.
Trước khi xuống xe ở Waterloo, hai nữ tu từ chối nhận lại tiền bữa ăn và làm dấu ban phước cho Diann. Cô trở về nhà an toàn và kể lại câu chuyện cho gia đình với sự hào hứng. "Mẹ tôi lúc nào cũng đợi khi tôi về, nhưng lần này tôi đặc biệt biết ơn khi được thấy mẹ và được về nhà", Diann xúc động nhớ lại.
Di sản của lòng tử tế
Suốt 50 năm qua, Diann đã kể câu chuyện này cho con cháu và nhiều người khác, như một lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng tốt. Cô sống theo châm ngôn: khi phải chọn giữa làm đúng và làm việc tử tế, hãy chọn làm việc tử tế. Hai nữ tu năm xưa đã truyền cảm hứng để cô luôn giúp đỡ người khác và sống một cuộc đời ý nghĩa.
Diann, nay đã có ba con và sáu cháu, chia sẻ: "Có những người bước vào cuộc đời bạn là lý do nào đó. Hai người phụ nữ đó đã đến với cuộc đời tôi vì một lý do. Tôi thường hy vọng sau này họ cũng nhớ đến tôi, như cách tôi nghĩ về họ suốt từng đó thời gian". Câu chuyện của bà là minh chứng cho việc những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn lao, định hình cả một đời người.



