Hành trình tri ân của ThaiBinh Seed trên mảnh đất Quảng Trị đã đưa đoàn cựu chiến binh và cán bộ, người lao động đến với những 'địa chỉ đỏ' gắn liền với các cuộc kháng chiến. Các điểm dừng chân bao gồm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nhà tù Lao Bảo, Di tích quốc gia đặc biệt Sân bay Tà Cơn (Khe Sanh), Địa đạo Vịnh Mốc, Nhà Bom và Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại Bến phà II Long Đại. Mỗi địa danh đều lưu giữ những ký ức hào hùng, nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Ký ức chiến tranh và tri ân đồng đội
Đối với Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, cựu chiến binh thương binh hạng 2/4 từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1968, chuyến đi này không chỉ là tri ân mà còn là cuộc trở về với một phần tuổi trẻ. Sau gần sáu thập kỷ, mỗi địa danh gợi nhớ những năm tháng gian khổ và những đồng đội đã nằm lại. Ông từng nhiều lần chia sẻ: 'Nếu không có sự hy sinh của đồng đội sẽ không có hòa bình hôm nay.' Ông coi việc sống có ích, lao động và cống hiến là cách tri ân thiết thực nhất.
Giá trị 'Uống nước nhớ nguồn' trong doanh nghiệp
Suốt hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ThaiBinh Seed luôn gìn giữ truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' như giá trị cốt lõi. Hằng năm vào dịp 27/7, lãnh đạo và người lao động của Tập đoàn tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi thương binh, gia đình chính sách và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hành trình năm nay không chỉ là tưởng niệm mà còn tiếp nối truyền thống bền bỉ, nhắc nhở mỗi cán bộ, người lao động trân trọng hòa bình, sống trách nhiệm và cống hiến vì sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.



