Cậu bé mồ côi cha ước mơ làm thợ khoan giếng phụ mẹ
Cậu bé 12 tuổi ước mơ làm thợ khoan giếng phụ mẹ

Bố mất vì tai nạn sập mỏ đá, Thành Long sống cùng mẹ và chị gái trong ngôi nhà sàn dột nát. Mới 12 tuổi, cậu bé đã sớm hiểu chuyện, mong lớn lên làm nghề khoan giếng, kiếm nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả.

Người phụ nữ nghèo gồng gánh hai con thơ

Chúng tôi tìm đến nhà chị Lăng Thị Thơm (SN 1993, trú tại thôn Nà Tồng, xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn) vào một chiều mưa tầm tã. Trong ngôi nhà sàn mục nát, chị Thơm cùng cậu con trai nhỏ ngồi lặng lẽ đun nước bên bếp lửa.

Người phụ nữ góa bụa cho biết, gia đình chị là hộ nghèo nhiều năm của xã. Trước đây, vợ chồng chị chủ yếu làm ruộng. Bố chồng chị từng tham gia quân ngũ năm 1979, được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ông cũng từng làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quang Trung, huyện Bình Gia (cũ). Cách đây 9 năm, ông bị tai biến, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ cậy vợ con.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tai nạn sập mỏ đá cướp đi trụ cột gia đình

Gia cảnh khó khăn nên cuối năm 2023, anh Lý Văn Sỹ (SN 1989, chồng chị Thơm) quyết định xuống Thái Nguyên làm công nhân khai thác đá, để vợ ở nhà chăm sóc bố và 2 con. Anh dự định tích cóp tiền sửa lại căn nhà sàn đã xuống cấp.

Tháng 8/2024, bố chồng chị Thơm qua đời. Anh Sỹ về quê lo hậu sự cho cha và nghỉ làm ở mỏ đá. Thế nhưng, cuộc sống quá khó khăn, chỉ trông vào mấy sào ngô, lúa, chẳng biết đến bao giờ mới thoát nghèo. Vì vậy, cuối năm 2025, anh Sỹ trở lại Thái Nguyên làm công nhân khai thác đá.

Tháng 1, trong một lần khai thác đá, tai nạn sập mỏ bất ngờ xảy ra, cướp đi sinh mạng của anh Sỹ. Sự ra đi đột ngột của trụ cột gia đình khiến chị Thơm bàng hoàng, khuỵu ngã. Nhìn 2 con thơ trong ngôi nhà sàn trống vắng, người phụ nữ góa bụa không biết cuộc sống của 3 mẹ con rồi sẽ đi về đâu.

Mẹ góa con côi sống chật vật trong ngôi nhà mục nát

Vừa làm mẹ, vừa làm cha, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ lên vai chị Thơm. Không còn chồng bên cạnh, người phụ nữ nghèo phải học cách sử dụng máy cày, tự làm những công việc nặng nhọc. Ngoài trồng ngô, lúa, chị Thơm nuôi vài con lợn, mong đủ tiền trang trải cuộc sống và mua sách vở cho các con.

Chị Thơm cho biết, hai bên nội, ngoại đều cố gắng đỡ đần, nhưng ở vùng núi xa xôi, ai cũng nghèo khó nên chỉ giúp 3 mẹ con phần nào.

Cháu Lý Thị Quỳnh Loan (SN 2010, con gái đầu của chị Thơm), sau khi tốt nghiệp THCS đã chọn học trường nghề ở Thái Nguyên. Gia đình là hộ nghèo nên Quỳnh Loan được miễn học phí, song chi phí sinh hoạt vẫn là gánh nặng với người mẹ nghèo khó.

Ước mơ làm thợ khoan giếng của cậu bé 12 tuổi

Con trai út của chị Thơm là Lý Thành Long học lớp 6. Cậu bé luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ và sớm biết sẻ chia với những nhọc nhằn của mẹ.

Khi phóng viên hỏi chuyện, Long cho biết: “Lúc còn sống, ba Sỹ rất yêu con. Chiếc điện thoại này là ba mua để con liên lạc với ba mỗi khi ba đi làm xa”.

Nay ba không còn nữa, Long nói rất nhớ ba. Chia sẻ về ước mơ của mình, cậu bé 12 tuổi cho biết muốn trở thành thợ khoan giếng.

Với những đứa trẻ thành phố, nghề khoan giếng khá xa lạ. Nhưng ở vùng núi, nơi nhiều gia đình vẫn phải dùng nước suối hoặc nước mưa để sinh hoạt, nhà nào có giếng khoan được xem là khá giả. Bởi vậy, Long ấp ủ ước mơ trở thành thợ khoan giếng. “Nghề đó nhiều tiền cô ạ!”, cậu bé bẽn lẽn trả lời phóng viên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngôi nhà sàn xuống cấp nghiêm trọng

Ngôi nhà sàn của 3 mẹ con chị Thơm được dựng từ năm 1994, lợp ngói âm dương, xung quanh quây bằng ván gỗ. Theo thời gian, nhiều cột, kèo bị mối mọt, cong vênh; vách gỗ mục nát. Mỗi khi mưa lớn, gió bão, mái ngói cũ xô lệch, hở nhiều chỗ khiến nước dột khắp nhà.

Vì vậy, 3 mẹ con chị Thơm luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, bất an, nhất là vào mùa mưa bão, khi căn nhà xuống cấp nghiêm trọng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lưu Văn Thảy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Tồng, bày tỏ mong muốn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, để gia đình chị Thơm có điều kiện xây dựng một mái ấm kiên cố, an toàn.