Cặp vợ chồng già ở Đắk Lắk có nhà mới nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ
Chiều ngày 13 tháng 2, đại diện báo Tuổi Trẻ cùng lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã đến thăm và trao tặng ngôi nhà mới cho vợ chồng cụ Ngô Phải (93 tuổi) và Châu Thị Tẩm (87 tuổi), cư trú tại thôn Xuân Thạnh 1, xã Tây Hòa. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt đầy ý nghĩa sau khi căn nhà cũ của hai cụ bị phá hủy hoàn toàn bởi trận lũ lịch sử hồi tháng 11 năm 2025.
Ngôi nhà mới được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng
Trong đó, bạn đọc báo Tuổi Trẻ, thông qua Công ty Xi măng INSEE, đã đóng góp 60 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thêm 45 triệu đồng, và phần còn lại do gia đình hai cụ tự trang trải. Sự chung tay này đã giúp hai vợ chồng già có được một mái ấm khang trang, an toàn trước thềm Tết Nguyên đán.
Hồi ức kinh hoàng về trận lũ lịch sử
Hơn hai tháng trước, căn nhà cấp bốn cũ kỹ của hai cụ, vốn đã tồn tại hàng chục năm, bị lũ dữ tàn phá nặng nề. Nước lũ dâng cao gần chạm nóc nhà, khiến hai cụ suýt mất mạng. May mắn thay, các con trai đã kịp thời ứng cứu, đưa hai cụ sang nhà hàng xóm cao hơn, nơi họ phải ngồi trên tủ chén suốt ngày đêm để tránh lũ. Cụ bà Châu Thị Tẩm xúc động nhớ lại: "Lũ rút, hai vợ chồng trở về thì như chết lặng vì thấy nhà mình không còn là nhà nữa, cũng không ở được luôn".
Căn nhà sau đó bị sập tường và mái, phần còn lại nứt nẻ khắp nơi, không đảm bảo an toàn. Trong tình cảnh tuổi cao, sức yếu và không có thu nhập, hai cụ buộc phải dời sang ở nhà con cái. Cụ Ngô Phải chia sẻ: "Những người lớn tuổi như chúng tui đau lòng lắm khi căn nhà hương hỏa, nhà từ đường của mình không còn nữa. May mắn được Đảng ủy, Mặt trận và chính quyền xã kết nối với báo Tuổi Trẻ, giúp đỡ khoản tiền lớn để xây dựng ngôi nhà này".
Niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới
Ngôi nhà cấp bốn mới được tôn nền lên cao gần nửa mét, với thiết kế rộng rãi gồm hai phòng ngủ, một phòng thờ và một phòng ăn uống. Bằng cách tận dụng lại phần lớn ngói lợp, rui mè và kèo cột từ căn nhà cũ, chi phí xây dựng đã được giảm bớt đáng kể. Cụ Phải, vừa trải qua đợt điều trị tai biến, không giấu nổi xúc động: "Hai vợ chồng tui già rồi, cứ nghĩ nhà sập chắc không còn cơ hội ở nhà mới nữa. Nhờ mọi người giúp đỡ mà giờ có chỗ ở đàng hoàng, Tết này vui lắm, ấm lòng lắm!".
Ông Ngô Văn Quang, con trai của hai cụ, cũng bày tỏ niềm vui: "Giờ cha mẹ có căn nhà mới kín gió, sạch sẽ, mấy anh em tôi yên tâm. Biết ơn Nhà nước và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ kịp thời". Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa, nhấn mạnh: "Sự chung tay của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã giúp hai cụ có nhà mới trước Tết, động viên lớn để người dân vùng lũ ổn định cuộc sống".
Những ngày giáp Tết, căn nhà nhỏ của vợ chồng cụ Ngô Phải trở nên rộn ràng hơn với những chậu hoa tươi đặt trước hiên và bàn thờ được lau dọn tươm tất. Sau trận lũ dữ, mùa xuân đã thực sự trở lại với đôi vợ chồng già, bắt đầu từ một mái nhà đầy nghĩa tình và sự sẻ chia của cộng đồng.



