Cụ bà 98 tuổi hát kháng chiến khi nhận giấy mừng thọ tại cơ sở bảo trợ Bắc Ninh
Sáng giáp Tết Bính Ngọ 2026, căn phòng nhỏ tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, nơi bốn cụ già cùng chung sống, bỗng rộn ràng tiếng cười nói. Nguyên nhân là tờ giấy mừng thọ 98 tuổi của cụ Hoàng Thị Thế từ Ban chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã được trao tận tay. Cầm tờ giấy đóng trong khung vàng, cụ Thế cười hiền rồi bất ngờ cất tiếng hát vài câu quen thuộc: "Kháng chiến nơi nơi, em tôi ngủ kỹ ra đời đấu tranh. Vì đâu nhà cửa tan tành, vì đâu thôn nhỏ…". Đây là một trong những bài hát cụ vẫn nhớ từ thời trẻ, khi tham gia công tác "địch vận", dùng lời ca lay động tinh thần đối phương.
Niềm vui giản dị ở tuổi xế chiều
Cụ Hoàng Thị Thế, quê phường Đa Mai, Bắc Ninh, thuộc diện khẩn cấp, cô đơn, không có người phụng dưỡng. Tết này, cụ ở lại cơ sở bảo trợ theo chế độ Nhà nước. Tính hiền lành nhưng tuổi cao khiến cụ đôi lúc lẫn trí, có bữa ăn rồi vẫn bảo chưa, hay giấu trái cây đến khi hỏng mới chịu bỏ. Cùng phòng còn có cụ Ngô Thị Hỗ, 93 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, không người phụng dưỡng, cũng được Nhà nước chăm lo. Tính cụ Hỗ thất thường như trẻ lên ba, lúc vui, lúc buồn, khiến cán bộ nơi đây vừa buồn vừa thương.
Những cán bộ không ngày nghỉ trong mùa xuân mới
Phía sau niềm vui của các cụ là các ca trực xuyên suốt 24 giờ, không nghỉ Tết, từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, cán bộ phòng quản lý đối tượng, chia sẻ công việc tuy vất vả nhưng chị luôn xem đây là cơ duyên, là "làm phúc cho đời". Có năm trực đúng mùng 1 Tết, chị bật dậy từ tờ mờ sáng, phụ gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên rồi vội vàng đến nơi làm việc. Khó nhất là chăm sóc các cụ không còn tự chủ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong giao tiếp.
Với người khuyết tật nằm bất động, cán bộ phải túc trực từ bữa ăn, thay bỉm đến xoa bóp, trò chuyện. Chị Hương tâm niệm: "Các cụ cũng là ông bà, bố mẹ mình. Tuổi cao, không còn minh mẫn, mình phải nhẫn nại". Chị còn nhớ lần đưa một cụ ông bệnh nặng đi viện, cụ nôn ra máu, việc vệ sinh rất vất vả. Khi tỉnh lại, cụ nắm chặt tay thay lời cảm ơn, và không lâu sau, cụ qua đời. Khoảnh khắc ấy khiến chị hiểu rằng điều các cụ cần nhất là có người ở bên.
Lắng nghe và yêu nghề từ những điều nhỏ bé
Công việc này từng khiến nhiều cán bộ trẻ mới vào nghề bật khóc, nhưng những người đi trước như chị Hương trở thành điểm tựa. Chị thường khuyên nhủ: "Ban đầu chưa quen thì cứ học hỏi anh chị, chịu khó lắng nghe các cụ, dần dần sẽ hiểu và yêu nghề". Ở nhà có gì ngon như cân giò, bánh chưng, chị lại gói cẩn thận mang lên cơ sở biếu các cụ. Với trẻ mồ côi, chị như người mẹ thứ hai, dạy từ trồng cây, giặt quần áo đến nấu ăn, giúp các em trân quý bữa cơm và công sức người lớn.
Trong dãy nhà bên cạnh, cô giáo Nguyễn Thu Hường kiên trì dạy trẻ câm điếc về ý nghĩa ngày Tết qua ký hiệu ngôn ngữ. Dạy một từ mới có khi mất 2-3 ngày các em mới hiểu, nên đêm hôm trước lên lớp, cô phải soạn bài kỹ lưỡng và trao đổi với đồng nghiệp. Tết này, điều cô Hường và cô Hương mong chỉ là các cụ, các em khỏe mạnh, sống tích cực hơn.
Mùa xuân ấm áp cho những mảnh đời yếu thế
Tết Bính Ngọ 2026, có 44 người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật đặc biệt nặng đón xuân tại cơ sở này. Ngoài hỗ trợ thêm tiền ăn, mỗi phòng đều được trang trí bánh trái, hoa quả mùa xuân. Theo ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc cơ sở, lịch trực Tết được phân công đầy đủ với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ quản lý, y tế và dinh dưỡng. Những ngày giáp Tết, nhiều cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà.
Do thời tiết miền Bắc trở rét, thực đơn được điều chỉnh phù hợp. Ông Huế nhấn mạnh định hướng nâng cao chỉ số hạnh phúc, tinh thần và sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ, đồng thời kêu gọi sự quan tâm từ các cấp, ngành và nhà hảo tâm. Ông cũng mong có thêm chính sách tốt hơn cho cán bộ, như bổ sung phụ cấp đặc thù, độc hại, để họ yên tâm công tác và thu hút thêm người trẻ vào ngành công tác xã hội.
Với các cụ cao tuổi, đôi khi chỉ một lời hỏi han, chúc Tết, một cái nắm tay thật chặt giữa giá rét cũng đủ làm ấm lòng, minh chứng cho tình người trong những ngày xuân mới.



