Chương trình gặp mặt tri ân dành cho 168 đại biểu là vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và đặc biệt nặng tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trang trọng. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố triển khai nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Tri ân những hy sinh thầm lặng
Phát biểu tại chương trình, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Phía sau những chiến công của người lính là sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ. Có những cống hiến không được ghi bằng huân chương nhưng vô cùng lớn lao, bởi họ đã dành cả cuộc đời chăm sóc, tiếp thêm nghị lực để thương binh vượt qua thương tật, giữ gìn mái ấm gia đình và truyền thống cách mạng.”
Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình là dịp tri ân và khẳng định thân nhân liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh luôn nhận được sự đồng hành của Đảng, chính quyền và toàn xã hội. Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ gia đình chính sách, tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình”, “Tuyến đường tri ân”, phối hợp thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Trao 51 di ảnh liệt sĩ phục dựng cho thân nhân
Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp trao 51 di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho thân nhân các gia đình. Cầm trên tay bức ảnh người anh hy sinh năm 1979 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc, sau nhiều năm chỉ còn một tấm hình đã nhòe mờ, ông Nguyễn Văn Đức, phường Tân Thới Hiệp, xúc động cho biết: “Món quà đặc biệt này giúp gia đình lưu giữ trọn vẹn hơn ký ức về người thân, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.”
Chia sẻ của vợ thương binh
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Kiều Hương, vợ thương binh hạng 2/4 Hoàng Văn Khánh cho biết, nhiều năm qua, gia đình luôn cùng nhau vượt qua những đau đớn do vết thương chiến tranh để xây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Chương trình gặp mặt tri ân không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.



