Chiều 12/4, tại Hà Nội, một người mẹ bế con gái 2 tuổi bị đứt lìa ngón tay chạy ra đường cầu cứu lực lượng CSGT. Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT đã dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 14h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thì nghe tiếng khóc thét của một người phụ nữ. Người phụ nữ này bế trên tay một bé gái khoảng 2 tuổi, máu chảy nhiều ở bàn tay trái. Chị hoảng loạn kêu cứu: “Các anh ơi, cứu con tôi, cháu bị đứt lìa ngón tay rồi”.
Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng và Thiếu úy Trần Văn Nam đã báo cáo chỉ huy và dùng xe ô tô đặc chủng chở mẹ con chị đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Trên đường đi, các chiến sĩ CSGT liên tục bật còi ưu tiên, vượt qua nhiều tuyến phố đông đúc, chỉ mất khoảng 7 phút để đưa cháu bé đến bệnh viện.
Kết quả cấp cứu
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, cầm máu và phẫu thuật nối lại ngón tay cho cháu bé. Theo thông tin từ bệnh viện, ca phẫu thuật đã thành công, ngón tay của cháu được nối lại và có khả năng phục hồi tốt. Người mẹ xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT: “Nếu không có các anh, không biết con tôi sẽ ra sao. Tôi vô cùng biết ơn”.
Ý nghĩa của hành động kịp thời
Hành động nhanh chóng, quyết đoán của lực lượng CSGT đã giúp cháu bé được cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ mất vĩnh viễn ngón tay. Đây là một trong nhiều trường hợp người dân gặp nạn được CSGT hỗ trợ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng công an nhân dân.
Thượng úy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Khi thấy người mẹ hoảng loạn và cháu bé bị thương nặng, chúng tôi chỉ nghĩ phải làm sao đưa cháu đến viện nhanh nhất. Đó là trách nhiệm của người chiến sĩ CSGT”.



