Khẩn trương hoàn thiện 2 điểm trường vùng biên Điện Biên trước năm học mới
Khẩn trương hoàn thiện 2 điểm trường vùng biên Điện Biên

Giữa những ngày hè oi bức, công trường tại 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá thuộc Trường Mầm non Sen Thượng, xã Sín Thầu (Điện Biên) luôn tất bật khi các hạng mục bước vào giai đoạn nước rút. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng cưa cắt vật liệu hòa cùng tiếng nói cười của những người thợ đang miệt mài thi công những hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao trước thềm năm học mới.

Chạy đua với thời gian hoàn thiện đúng kế hoạch

Tả Ló San và Tá Khoa Pá là 2 điểm trường lẻ nằm ở vùng biên giới xa xôi của xã Sín Thầu. Việc duy trì lớp học ngay tại bản giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn, không còn phải vượt quãng đường núi xa xôi, hiểm trở để đến lớp. Tháng 4 vừa qua, từ nguồn kinh phí 250 triệu đồng do bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ, các hạng mục xây mới bếp ăn và cải tạo, sửa chữa tại 2 điểm trường được khởi công, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em nhỏ.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, đại diện đơn vị thi công, việc đưa vật liệu lên công trường không hề dễ dàng bởi địa hình đồi núi chia cắt, thời tiết lại thay đổi thất thường. Dù vậy, các tổ thợ vẫn tranh thủ từng ngày nắng để thi công, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ. “Đến nay, mái che sân trường và tường rào kiên cố tại điểm trường Tá Khoa Pá đã hoàn thành. Tại điểm trường Tả Ló San, các hạng mục gồm bếp ăn, cổng trường và đường bê tông vào trường đang được gấp rút xây dựng. Những phần việc còn lại cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao trong tháng 7. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng”, ông Bùi Anh Tuấn cho biết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trường học sẵn sàng đón học sinh trong diện mạo mới

Thời gian qua, điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Sen Thượng còn nhiều thiếu thốn. Nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức các hoạt động học tập cho trẻ. Vì vậy, việc 2 điểm trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa không chỉ mang đến diện mạo khang trang hơn mà còn là niềm vui lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Thượng cho biết, nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để chuẩn bị cho lễ khánh thành 2 điểm trường, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8. “Đường sá xa xôi, việc vận chuyển vật liệu lên các điểm trường rất khó khăn, đặc biệt trong những ngày mưa. Tuy nhiên, với sự quan tâm của báo Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của đơn vị thi công, công trình đang được triển khai đúng kế hoạch. Nhà trường quyết tâm hoàn thành các phần việc còn lại trong tháng 7. Sau khi được bàn giao, tập thể giáo viên sẽ tổng vệ sinh, sắp xếp lại khuôn viên, trang trí lớp học và bổ sung đồ dùng dạy học, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn để đón các em bước vào năm học mới”, cô Ngọc chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo cô Ngọc, điều khiến thầy cô xúc động nhất là tình cảm của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dành cho trẻ em vùng biên giới. “Các em học sinh nơi đây còn nhiều thiệt thòi. Sự quan tâm của bạn đọc cả nước đã tiếp thêm niềm tin, động lực để thầy và trò tiếp tục vượt khó. Chúng tôi mong rằng, khi quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, các em học sinh sẽ được học tập trong môi trường khang trang, sạch đẹp hơn, có thêm niềm vui và động lực đến lớp mỗi ngày”, cô Ngọc chia sẻ.

Không chỉ tập thể giáo viên, chính quyền địa phương và các phụ huynh của 2 điểm trường cũng mong chờ từng ngày công trình hoàn thành. Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, những lớp học và công trình mới không chỉ mang đến diện mạo khang trang hơn cho 2 điểm trường, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một môi trường học tập an toàn, đầy đủ hơn cho trẻ em nơi đây. Chỉ ít tuần nữa, khi năm học mới bắt đầu, tiếng nói cười của học sinh sẽ lại rộn rã tại 2 điểm trường nơi vùng biên Sín Thầu. Những lớp học và công trình mới được dựng nên từ tấm lòng của bạn đọc Dân trí sẽ đồng hành cùng thầy và trò trên hành trình gieo con chữ nơi cực Tây Tổ quốc.