Giọng nói của ông Lưu Văn Chính (68 tuổi, xã Đông Thạnh) chùng xuống đầy xúc động khi nhắc về căn nhà cấp bốn đã gắn bó với vợ chồng ông suốt nhiều năm qua. Nhập ngũ năm 1978, từng là Trung sĩ tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia, cuộc sống sau quân ngũ của người lính năm xưa chất chồng những nhọc nhằn.
Những mái nhà xuống cấp và ước mơ giản dị
Vợ ông Chính mắc bệnh tim mạch mãn tính đã nhiều năm, việc điều trị kéo dài. Bản thân ông sức khỏe suy giảm, không có nguồn thu nhập ổn định. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phải tằn tiện từng chút một. Ngôi nhà nơi ông bà sinh sống đã xuống cấp trầm trọng với mái tôn cũ kỹ dột mỗi khi mưa lớn, tường xuất hiện nhiều vết nứt, nền nhà hư hỏng và ẩm thấp.
“Chúng tôi đi bộ đội là trách nhiệm với đất nước, chưa bao giờ nghĩ sẽ được đền đáp gì. Nay tuổi cao, sức khỏe kém, được quan tâm sửa lại mái nhà, tôi mừng lắm. Nếu không có hỗ trợ, gia đình tôi vẫn phải sống trong cảnh ẩm thấp, xuống cấp vì không có điều kiện để sửa…”, ông Chính chia sẻ.
Niềm vui lan tỏa đến nhiều cựu chiến binh
Không chỉ gia đình ông Chính, trong đợt này còn có 5 cựu chiến binh khác tại xã Đông Thạnh và xã Củ Chi được hỗ trợ sửa chữa nhà. Toàn bộ kinh phí do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ, thuộc chuỗi hoạt động an sinh của chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 do báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức.
Ông Nguyễn Văn Nghị (58 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) - nhập ngũ năm 1986, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cũng không giấu được sự xúc động khi hay tin căn nhà của mình sắp được sửa chữa. Gia đình người cựu chiến binh này thuộc diện khó khăn với vợ làm lao động phổ thông thu nhập bấp bênh, con mắc bệnh Down cần chăm sóc thường xuyên.
“Chỉ mong có căn nhà chắc chắn hơn để vợ con bớt vất vả. Được quan tâm, hỗ trợ như vậy, tôi thật sự rất biết ơn”, ông Nghị bày tỏ, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng về những ngày tháng bớt nhọc nhằn phía trước.
Ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Tương tự, ông Lê Thanh Bằng (68 tuổi, xã Đông Thạnh), nhập ngũ năm 1977, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hiện cũng sống trong căn nhà mái tôn đã mục, nền thấp, thường xuyên ngập khi mưa. Hai vợ chồng đều mang bệnh mãn tính, không có thu nhập hàng tháng.
“Nhiều năm nay, cứ nghe mưa lớn là lo nước tràn vào nhà. Sức khỏe yếu, kinh tế không đủ sửa chữa. Nay được quan tâm hỗ trợ, tôi rất biết ơn. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn”, ông Bằng tâm sự.
Việc sửa chữa nhà cho 6 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khuôn khổ chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã dành tuổi trẻ cho Tổ quốc.
Chủ Nhật Đỏ 2026 - Nhịp cầu lan tỏa yêu thương
Chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Vietcombank, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Tập đoàn Gelex tổ chức.
Chủ Nhật Đỏ vì thế không chỉ là ngày hội hiến máu cứu người, mà còn là nhịp cầu lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các gia đình cựu chiến binh vững bước trong cuộc sống. Ngày hội diễn ra chính thức vào ngày 7-8/3 tại trường ĐH Văn Hiến (TPHCM) dự kiến quy tụ 5.000 sinh viên, người trẻ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.
Chương trình còn có sự góp mặt của 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng những tiết mục âm nhạc ấn tượng, trong đó có bản hit “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Duyên Quỳnh thể hiện.
Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc.
Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.



