Bảo trợ 24 trẻ mồ côi sau bão Yagi ở Cao Bằng: Điểm tựa hồi sinh
Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi ở Cao Bằng: Điểm tựa

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời: Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi” do Báo Thanh Niên triển khai tại Cao Bằng đã và đang là điểm tựa vững chắc cho 24 trẻ em mất cha mẹ trong thiên tai. Không chỉ giúp các gia đình vượt qua cú sốc tinh thần, chương trình còn góp phần nâng bước những em nhỏ đến trường, gieo ước mơ tri thức giữa vùng cao còn nhiều gian khó.

Trong danh sách 24 trẻ được bảo trợ, em Sào Thanh Ngọc, xã Tĩnh Túc, là thành viên nhỏ tuổi nhất. Cha em, ông Sào Tòn Nhậy, thiệt mạng do sạt lở đất sau bão Yagi khi Ngọc mới tròn 6 tháng tuổi. Thời điểm ấy, bé chỉ biết nằm trong nôi, chưa hiểu chuyện gì đã phải chịu mất mát lớn nhất đời. Nay Ngọc đã lớn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy to tròn, tinh nghịch – niềm vui nhỏ bé giữa bộn bề lo toan của người mẹ trẻ Triệu Mùi Lai.

Nếu không được hỗ trợ, tôi không biết lấy gì nuôi con

Chị Triệu Mùi Lai, mẹ bé Ngọc, nghẹn ngào nhớ lại những ngày đau đớn nhất đời mình. Sau khi chồng mất, hai mẹ con rơi vào cảnh khốn khó. Các nhà hảo tâm cũng đã chung tay hỗ trợ nhưng sự giúp đỡ dài hạn, đều đặn từ Báo Thanh Niên mới thực sự là phao cứu sinh giúp gia đình chị đứng vững. Nhờ số tiền 2 triệu đồng mỗi tháng, chị có điều kiện mua sữa, quần áo và đồ dùng cần thiết cho con gái nhỏ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

“Quanh năm tôi chỉ làm ruộng, nuôi vài con gà nên thu nhập cũng lèo tèo, bếp bênh. Nếu không được Báo Thanh Niên hỗ trợ, tôi thật sự không biết lấy gì để nuôi con. Số tiền nhận hằng tháng, tôi dành để mua sữa, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho cháu”, chị Lai tâm sự, ánh mắt nhìn con gái đầy yêu thương.

Gần một năm sau biến cố, hai mẹ con chị Lai đã chuyển từ xã Ca Thành về xóm Lũng Khoen, xã Tĩnh Túc để định cư, gần nhà ông bà ngoại. Số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ đủ để chị mua mảnh đất nhỏ và dựng lên căn nhà khiêm tốn. Vì con còn quá nhỏ, chị chưa thể đi làm xa, chỉ quanh quẩn làm nương, làm ruộng gần nhà, mong chắt chiu từng đồng lo cho con khôn lớn.

Chị Lai dự định năm học này sẽ cho Ngọc theo học trường mầm non trong xã, vừa để con làm quen với bạn bè, vừa để chị có thêm thời gian tìm việc làm, tăng thu nhập. “Tôi luôn chắt chiu, sử dụng thật tiết kiệm số tiền Báo Thanh Niên giúp đỡ để dành cho con ăn học. Sau nỗi đau mất chồng, con là tài sản lớn nhất, là niềm hy vọng duy nhất để tôi tiếp tục bước về phía trước”, người mẹ trẻ bày tỏ.

Gieo chữ cho con, vững bước vào đời

Không chỉ bé Thanh Ngọc, chương trình còn bảo trợ hai con trai của chị Đàm Thị Phương tại xã Tĩnh Túc. Chồng chị Phương thiệt mạng trong vụ chiếc xe khách bị lũ cuốn sau bão Yagi ở xã Ca Thành. Một mình chị phải gánh vác mọi việc, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi hai con trai đang tuổi ăn tuổi lớn: Nguyễn Anh Quân (12 tuổi, học lớp 6, Trường THCS Tĩnh Túc) và Nguyễn Anh Đức (7 tuổi, sắp lên lớp 2, Trường tiểu học Tĩnh Túc).

Nguồn thu nhập chính của gia đình hiện nay đến từ tiệm tạp hóa nhỏ do chị Phương bán tại nhà. Thế nhưng từ sau bão Yagi, việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Người dân thắt chặt chi tiêu, thanh niên địa phương kéo nhau đi làm công nhân ở các tỉnh đồng bằng khiến lượng khách mua sắm giảm mạnh, hàng bán chậm. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ, áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai người mẹ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đáng lo hơn, sức khỏe của cậu con trai út Nguyễn Anh Đức cũng đang khiến chị Phương lo lắng. Mới đây khi về Hà Nội thăm khám, cháu được phát hiện mắc hội chứng bàn chân bẹt và thừa cân, cần có chế độ chăm sóc đặc biệt cùng lịch thăm khám định kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình phải chi thêm một khoản không nhỏ cho y tế và dinh dưỡng của con.

Ngày 10 hằng tháng, chị Phương lại đến điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại UBND xã Tĩnh Túc để nhận 4 triệu đồng – số tiền Báo Thanh Niên hỗ trợ cho hai con. Khoản trợ cấp tuy không lớn so với nhu cầu thực tế nhưng đang là “cứu cánh” kịp thời giúp chị trang trải học phí, mua sắm sách vở và đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các con.

Nhờ có điểm tựa này, chị Phương mạnh dạn đưa ra quyết định quan trọng: năm học tới sẽ chuyển con trai Nguyễn Anh Quân về học tại Trường THCS Đề Thám, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, với mong muốn con có điều kiện học tập và phát triển toàn diện hơn. “Chuyển về trường mới, cháu sẽ ở nhờ nhà người quen. Số tiền Báo Thanh Niên đang hỗ trợ vừa đủ để trang trải chi phí học tập. Tôi không đặt áp lực quá lớn lên vai các con mà chỉ mong mỗi ngày lớn lên đều khỏe mạnh, chăm ngoan và chí thú học hành, có tri thức vững bước vào đời”, chị Phương chia sẻ.

Với những người mẹ từng tưởng chừng gục ngã trước cơn bão định mệnh, chương trình bảo trợ của Báo Thanh Niên không chỉ đơn thuần là những con số hỗ trợ hằng tháng. Đó là sự sẻ chia, là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau, nuôi dạy con cái nên người. Những em nhỏ mồ côi sau bão Yagi ở Cao Bằng hôm nay đang lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng, từng bước vững vàng trên hành trình chinh phục tri thức, viết tiếp tương lai tươi sáng.