Chiều muộn ngày 25/6, gia đình anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1992, trú thôn Đông Dương, xã Vân Đình, Hà Nội) hoảng loạn khi phát hiện cậu con trai V.L (5 tuổi) biến mất cùng chiếc xe đạp. "Lúc phát hiện con vắng nhà, cả gia đình tôi hoang mang tột độ. Đứa trẻ mới 5 tuổi đầu, trời mỗi lúc một tối, không biết cháu có thể đi đâu", anh Long nhớ lại.
Hành trình đạp xe 8km trong đêm tối
Tiếng loa truyền thanh xóm vang lên, anh em, họ hàng bủa đi khắp các ngả đường tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Không ai ngờ, cậu bé 5 tuổi đã đạp xe rời Vân Đình, đi hơn 8km trong đêm tối đến thôn Mỹ Cầu, xã Ứng Hòa, Hà Nội.
Khi dừng lại, cậu bé thấm mệt, đứng bơ vơ giữa không gian xa lạ. Gia đình bác Duy Quyên ở thôn Mỹ Cầu phát hiện sự bất thường, thấy đứa trẻ mặt mũi lấm lem, bần thần vì lạc đường, bác Quyên liền đưa cháu vào nhà dỗ dành, cho ăn uống và lập tức báo tin cho Công an xã Ứng Hòa.
Công an xã Ứng Hòa nhanh chóng vào cuộc
Nhận cuộc gọi, tổ Cảnh sát khu vực đang tuần tra lập tức có mặt. Hình ảnh cậu bé lọt thỏm trên ghế gỗ, đôi mắt sợ hãi khiến các chiến sĩ chạnh lòng. Một cán bộ nhẹ nhàng ngồi cạnh lấy bánh ngọt, kiên nhẫn hỏi han. Đồng thời, các biện pháp rà soát thông tin trẻ đi lạc trên toàn hệ thống được kích hoạt khẩn trương.
Chỉ một lát sau, điện thoại của anh Long reo lên. Đầu dây bên kia là giọng điềm tĩnh của cán bộ Công an xã xác nhận cháu đang an toàn. Tảng đá đè nặng trong lòng người cha suốt nhiều tiếng đồng hồ được dỡ bỏ. Công an xã Ứng Hòa đã nhanh chóng đưa cháu về với người thân trong tình trạng an toàn.
Gia đình gửi thư cảm ơn
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã, anh Nguyễn Văn Long đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Ứng Hòa gửi thư cảm ơn. Trong thư, anh Long viết: "Gia đình chúng tôi xin gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất... Trong lúc gia đình vô cùng lo lắng, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, phối hợp xác minh, giúp cháu được trở về nhà an toàn. Hành động của các đồng chí đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ..."
Người cha cũng dành những lời trân trọng cảm ơn gia đình bác Duy Quyên đã cưu mang cháu bé. Chuyến "phiêu lưu" thót tim khép lại bằng một cái kết ấm áp. Với tổ công tác đêm ấy, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười đoàn tụ và niềm tin của người dân.



