Leandro Paredes đã lên tiếng trên mạng xã hội sau trận chung kết World Cup 2026, nhưng tiền vệ 32 tuổi hoàn toàn không nhắc đến vụ ẩu đả gây tranh cãi. Trong bài đăng cá nhân, Paredes viết: "Hôm nay tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu vì không thể mang niềm vui mà đất nước xứng đáng có được. Nhưng tôi cũng tự hào khi toàn đội đã cống hiến tất cả và một lần nữa đưa lá cờ Argentina vươn cao." Anh cũng tri ân các đồng đội và khẳng định: "Được là một phần của tập thể này là niềm vinh dự lớn. Đây là đội tuyển Argentina vĩ đại nhất trong lịch sử."
Paredes im lặng về vụ hỗn chiến
Việc Paredes không xin lỗi hay giải thích về hành vi bạo lực trong trận chung kết khiến dư luận tiếp tục chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ này đang chờ kết quả điều tra của FIFA trước khi đưa ra phát biểu chính thức. Ở trận chung kết ngày 20/7, Argentina thua 0-1 trước Tây Ban Nha sau bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ gây thất vọng khi không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trước khi nhận bàn thua, còn Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu.
Nguy cơ án phạt từ FIFA
Sau tiếng còi mãn cuộc, căng thẳng bùng phát. Paredes trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị camera ghi lại cảnh bóp cổ trung vệ Eric Garcia rồi vật ngã Gavi trong cuộc xô xát. Cựu tiền vệ AS Roma vẫn có nguy cơ nhận án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực. FIFA đã chỉ định công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức điều tra toàn bộ vụ hỗn chiến, trong đó còn có các tình huống Nahuel Molina bị cho là đấm Rodri, còn trợ lý HLV Roberto Ayala bị tố tấn công Dani Olmo.
Phản ứng từ các bên liên quan
Trong khi đó, Gavi bất ngờ lên tiếng bảo vệ các cầu thủ Argentina sau trận chung kết, kêu gọi FIFA tha cho đối thủ. Ngược lại, huyền thoại Zlatan Ibrahimovic tuyên bố sẽ húc đầu Paredes nếu có mặt trên sân, chỉ trích các cầu thủ Tây Ban Nha quá hiền. Ronaldo Nazario cũng nhận định Tây Ban Nha vượt trội Argentina về chất lượng, lối chơi và sức mạnh tập thể.



