HAGL Gây Bất Ngờ Tại Hàng Đẫy, Dẫn Trước Công An Hà Nội 1-0 Sau Hiệp 1
HAGL Dẫn Trước Công An Hà Nội 1-0 Tại Hàng Đẫy

HAGL Tạo Bất Ngờ Tại Hàng Đẫy, Dẫn Trước Công An Hà Nội 1-0 Sau Hiệp 1

Trận đấu V-League 2025-26 giữa Công an Hà Nội và HAGL tại sân Hàng Đẫy đã chứng kiến một diễn biến bất ngờ khi đội khách tạm thời dẫn trước 1-0 sau hiệp 1. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Marciel ở phút 40, trong khi đội chủ nhà dù áp đảo thế trận vẫn chưa thể tìm được đường vào lưới đối phương.

Marciel Mở Tỷ Số Cho HAGL Ở Phút 40

Phút 40, HAGL tổ chức một đợt tấn công nhanh vào trung lộ. Bastita phá bẫy việt vị và thoát xuống nhưng không sút ngay mà khéo léo nhả bóng cho Marciel. Số 10 của HAGL đã bình tĩnh thực hiện động tác giả lừa thủ môn Nguyễn Filip trước khi dứt điểm chính xác, đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Công An Hà Nội Áp Đảo Nhưng Chưa Ghi Bàn

Đội chủ nhà Công an Hà Nội đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ngay từ phút 12, Alan đã có cú dứt điểm từ đường chuyền điệu nghệ của Văn Hậu nhưng thủ môn HAGL đã cản phá thành công. Tiếp đó, Quang Hải suýt lập công ở phút 26 khi dứt điểm từ cự ly gần, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

CAHN tiếp tục gia tăng sức ép với các pha dứt điểm của Leo Artur và Đình Bắc, nhưng thủ môn Trung Kiên cùng hàng phòng ngự HAGL đã thi đấu xuất sắc để giữ sạch lưới. Phút 36, Alan và Leo Artur phối hợp tấn công, số 10 sút xa nhưng bóng lại vọt xà ngang, khiến đội chủ nhà tiếp tục tiếc nuối.

Batista Suýt Ghi Bàn Nhưng Bị VAR Phát Hiện Việt Vị

Trước đó, ở phút 6, Batista của HAGL đã thoát xuống và sút tung lưới Nguyễn Filip từ ngoài vòng cấm, khiến khán giả sân Hàng Đẫy bàng hoàng. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã phất cờ việt vị. Sau khoảng 2 phút kiểm tra, tổ VAR xác định Batista đã việt vị và giữ nguyên quyết định, tỷ số vẫn là 0-0.

Bối Cảnh Trận Đấu Và Kỳ Vọng Của Hai Đội

Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League 2025-26 với thành tích ấn tượng: bất bại 12 trận từ đầu mùa (thắng 10, hòa 2), ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần. Đội bóng của HLV Mano Polking đã bỏ xa đội nhì bảng Ninh Bình FC 5 điểm dù đá ít hơn 1 trận. Sau khi bị loại sớm ở các đấu trường cúp, CAHN chỉ còn mục tiêu duy nhất là vô địch V-League.

Trong khi đó, HAGL vốn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng từ đầu mùa nhưng bất ngờ thắng 2 trận gần nhất trước Đà Nẵng và Ninh Bình để vượt lên vị trí an toàn. Tuy nhiên, tương quan lực lượng của họ so với Công an Hà Nội vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều, và HAGL đã thua 5/6 trận đối đầu gần đây với đội chủ nhà.

HLV Polking của CAHN chỉ sử dụng 2 ngoại binh là Leo Artur và Alan trong trận này, dù Artur đã trở lại sau án treo giò. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh FPT Play, HTV Thể Thao, SCTV Online và TV 360.

Với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL sau hiệp 1, đội chủ nhà Công an Hà Nội một lần nữa phải đối mặt với thử thách lội ngược dòng, tương tự như trận đấu trước đó với Thanh Hóa. Hiệp 2 hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến kịch tính khi CAHN quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình