Voi 65 tuổi bị sơn hồng rực để chụp ảnh gây phẫn nộ, chủ tiết lộ đã qua đời
Voi 65 tuổi bị sơn hồng chụp ảnh gây phẫn nộ ở Ấn Độ

Voi 65 tuổi bị sơn hồng rực để chụp ảnh gây phẫn nộ ở Ấn Độ

Các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ đã khởi động cuộc điều tra chính thức sau khi làn sóng phẫn nộ dâng cao trên mạng xã hội về bộ ảnh ghi lại cảnh một con voi 65 tuổi bị sơn màu hồng rực để phục vụ buổi chụp hình nghệ thuật. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về vấn đề phúc lợi động vật.

Chi tiết vụ việc và phản ứng của nhiếp ảnh gia

Julia Buruleva, nhiếp ảnh gia người Nga hiện sống tại Barcelona, Tây Ban Nha, là người thực hiện buổi chụp ảnh vào tháng 11/2025 tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ. Trong bộ ảnh, một người mẫu nữ cũng được sơn màu hồng ngồi trên lưng con voi đã bị nhuộm màu, tại một ngôi đền Hindu bỏ hoang. Buruleva khẳng định rằng loại sơn sử dụng là tự nhiên, không độc hại, có thể rửa sạch dễ dàng và không gây tổn hại cho con voi.

Cô giải thích: "Toàn bộ buổi chụp diễn ra nhanh chóng và có sự giám sát của người quản tượng, người chịu trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo phúc lợi cho nó. Con voi không có dấu hiệu căng thẳng, mà bình tĩnh, thư giãn và phản ứng bình thường." Buruleva cũng nhấn mạnh rằng dự án của cô nhằm phản ánh thực tế văn hóa địa phương, nơi việc sơn voi là một phần của truyền thống, chứ không nhằm biện minh hay lên án tập quán này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Làn sóng phẫn nộ và cáo buộc ngược đãi động vật

Tuy nhiên, các nhà hoạt động bảo vệ động vật và cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Họ cáo buộc Buruleva đã ngược đãi động vật khi sơn con voi để phục vụ mục đích nghệ thuật. Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Đây không phải nghệ thuật, mà là ngược đãi động vật và không thể chấp nhận được." Người khác thì đặt câu hỏi: "Liệu họ có cho phép bạn làm điều này ở chính đất nước của mình không?"

Bộ ảnh ban đầu được đăng lên Instagram của Buruleva vào tháng 12 năm ngoái, nhưng chỉ thực sự gây bão trong tháng này sau khi lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Trước áp lực dư luận, Buruleva đã cố gắng làm rõ quan điểm, cho rằng cần phân biệt giữa những trường hợp động vật thực sự bị tổn hại và những nhận định có thể chưa phản ánh đúng thực tế.

Thông tin từ chủ voi và cuộc điều tra của cơ quan chức năng

Ông Shadik Khan, chủ của con voi tên Chanchal, tiết lộ rằng con vật đã 65 tuổi vào thời điểm chụp ảnh và không còn được sử dụng để chở khách. Ông xác nhận Chanchal đã qua đời vào tháng 2, và theo Buruleva, nguyên nhân là do tuổi già. Ông Khan cũng cho biết loại màu dùng để sơn là "kaccha gulal", một loại bột màu tự nhiên trong tiếng Hindi, có thể rửa trôi dễ dàng và không để lại vết.

Các quan chức ngành lâm nghiệp Ấn Độ đã nắm được vụ việc và bắt đầu tiến hành điều tra chi tiết. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xem liệu các giấy phép cần thiết đã được cấp hay chưa, đồng thời đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về phúc lợi động vật. Vụ việc này đã làm nổi bật những thách thức trong việc cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và bảo vệ quyền lợi của động vật trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình