Người phụ nữ òa khóc khi nhận động chủ đầu tiên của chồng sau ca ghép phổi
Người phụ nữ òa khóc khi nhận động chủ đầu tiên của chồng sau ca ghép phổi

Trong khoảnh khắc xúc động tại Bệnh viện Phổi Trung ương, chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi, quê Hải Dương) đã không kìm được nước mắt khi lần đầu tiên thấy chồng mình - anh Trần Văn T. (45 tuổi) - cử động được ngón tay sau ca ghép phổi đầy kỳ tích. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng điều trị, anh T. có những phản ứng vận động có chủ đích, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi phục.

Ca ghép phổi hy hữu và những giọt nước mắt hạnh phúc

Anh T. được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn cuối, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã quyết định thực hiện ca ghép phổi từ người cho chết não. Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 30 y bác sĩ, diễn ra thành công tốt đẹp.

Chị H. chia sẻ: "Tôi đã chờ đợi giây phút này suốt 3 tháng qua. Khi thấy anh ấy cử động được ngón tay, tôi không tin vào mắt mình, nước mắt cứ thế trào ra. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình gian nan và sự hồi sinh kỳ diệu

Trước khi được ghép phổi, anh T. đã phải trải qua 3 năm điều trị bằng thuốc và thở oxy liên tục tại nhà. Bệnh tình ngày càng nặng, anh không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều cần sự trợ giúp của vợ con. Ca ghép phổi được xem là cơ hội cuối cùng để anh có thể sống một cuộc sống bình thường.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, cho biết: "Đây là một trong những ca ghép phổi phức tạp nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Bệnh nhân có tiền sử nhiễm trùng phổi nặng, sức khỏe suy kiệt, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ê-kip phẫu thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn."

Niềm tin và sự sống mới

Hiện tại, anh T. đã được rút ống thở, có thể tự thở bằng phổi mới. Anh đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động. Chị H. cho biết thêm: "Anh ấy đã nói được vài từ, mặc dù còn yếu nhưng đó là những âm thanh quý giá nhất với gia đình tôi."

Ca ghép phổi thành công này mở ra hy vọng cho hàng trăm bệnh nhân suy hô hấp mạn tính tại Việt Nam. Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, mỗi năm có khoảng 500 bệnh nhân có nhu cầu ghép phổi nhưng chỉ có khoảng 20 ca được thực hiện do thiếu nguồn tạng hiến.

Lời cảm ơn từ gia đình và lời kêu gọi hiến tạng

Gia đình anh T. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, những người đã có nghĩa cử cao đẹp khi đồng ý hiến phổi của người thân để cứu sống người khác. Chị H. nghẹn ngào: "Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Sự hy sinh của họ đã mang lại cuộc sống mới cho gia đình tôi."

Các bác sĩ cũng kêu gọi cộng đồng hãy đăng ký hiến tạng sau khi chết não để cứu sống nhiều người bệnh đang nguy kịch. Mỗi tấm lòng nhân ái có thể thắp lên hy vọng sống cho hàng triệu người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình