Iran cảnh báo biến cơ sở dầu mỏ Mỹ thành 'đống tro tàn', căng thẳng Trung Đông leo thang
Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng mọi cơ sở dầu mỏ và năng lượng tại Trung Đông có liên hệ với Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu các địa điểm năng lượng của nước này bị tấn công. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran với Mỹ và Israel, với những diễn biến phức tạp liên quan đến eo biển Hormuz và các cuộc không kích.
Cảnh báo từ Iran và phản ứng của Mỹ
Người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố các cơ sở thuộc công ty “có cổ phần của Mỹ hoặc hợp tác với Mỹ sẽ bị phá hủy và biến thành đống tro tàn”. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành không kích đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các mục tiêu quân sự trên đảo đã bị phá hủy nhưng Washington chưa tấn công hạ tầng dầu mỏ, đồng thời cảnh báo quyết định này có thể thay đổi nếu Iran cản trở tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Iran cũng cảnh báo người dân tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nên tránh xa các cảng và cơ sở liên quan Mỹ, cho rằng các địa điểm này có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Động thái này làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng sang các trung tâm năng lượng trong khu vực.
Tuyên bố của Tổng thống Trump về Iran
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Donald Trump cho biết ông chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh, đồng thời từ chối nêu rõ những điều kiện mà Washington có thể chấp nhận. “Iran muốn đạt thỏa thuận, còn tôi thì chưa, bởi các điều khoản hiện tại vẫn là chưa đủ”, ông Trump nói.
Ông Trump cũng đặt nghi vấn về tình trạng hiện tại của tân Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, bởi ông này vẫn chưa xuất hiện công khai kể từ khi lên nắm quyền. “Tôi không biết liệu ông ta còn sống hay không. Cho đến nay chưa ai có thể cho thấy điều đó. Tôi nghe nói ông ấy không còn sống. Nếu ông ấy còn sống, điều khôn ngoan mà ông ấy nên làm cho đất nước mình là đầu hàng”, ông Trump tuyên bố.
Israel tuyên bố tiêu diệt quan chức Iran và các cuộc không kích
Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt hai quan chức cấp cao Iran là Abdollah Jalali-Nasab và Amir Shariat trong các cuộc không kích tại Tehran. Theo phía Israel, hai người này phụ trách Cục Tình báo thuộc Bộ chỉ huy khẩn cấp Khatam al-Anbiya. Israel cho rằng cái chết của họ là “một đòn giáng đáng kể khác vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của chính quyền Iran”.
Israel cũng cho biết nước này đã thực hiện khoảng 400 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại miền Tây và miền Trung Iran, trong khi các cuộc tấn công ở những khu vực khác do Mỹ tiến hành.
Tình hình tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz
Các quốc gia Vùng Vịnh Ba Tư tiếp tục báo cáo các vụ tấn công bằng drone và tên lửa từ Iran, dù cường độ có giảm so với trước đó. UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 33 drone, trong khi Saudi Arabia và Bahrain cũng thông báo đánh chặn nhiều mục tiêu.
Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược, gần như bị tê liệt do căng thẳng leo thang. Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẵn sàng “ném bom dữ dội dọc bờ biển khu vực eo biển Hormuz” và đánh chìm các tàu Iran nếu cần thiết để mở lại tuyến hàng hải. Ông cũng kêu gọi các quốc gia như Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc triển khai lực lượng hải quân đến khu vực.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz vẫn “mở” đối với các tàu không thuộc Mỹ, Israel và các đồng minh của họ. Iran đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công tàu thuyền trong khu vực, bao gồm một tàu Thái Lan.
Phản ứng quốc tế và tình hình tại Tehran
Trung Quốc và Anh đã phản hồi yêu cầu của Mỹ về việc điều tàu chiến đến eo biển Hormuz, nhưng cả hai nước đều không xác nhận việc triển khai. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch và nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.
Tại Tehran, thành phố gần như vắng người khi nhiều cư dân đã rời đi do chiến sự. Một doanh nhân tại đây mô tả đường phố thủ đô gần như vắng lặng, với tiếng nổ thường xuyên vào sáng sớm. Truyền thông Iran báo cáo ít nhất 19 công trình lịch sử và văn hóa bị hư hại nặng trong các cuộc không kích, và hơn 1.348 dân thường thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Meisam, một cư dân Tehran, chia sẻ: “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Và tất cả chúng tôi đều đang đứng ở ranh giới giữa tuyệt vọng và hy vọng”.
Kết luận
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang với những cảnh báo cứng rắn từ Iran và phản ứng quyết liệt từ Mỹ cùng Israel. Tình hình tại eo biển Hormuz và các cuộc không kích đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng xung đột và gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.



