Hơn một thập kỷ mẹ già kiệt quệ chăm con trai mắc bệnh tâm thần
Hơn một thập kỷ mẹ già kiệt quệ chăm con trai bệnh tâm thần

Người mẹ 70 tuổi và gánh nặng 11 năm

Suốt 11 năm qua, bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi, ở phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội) đơn độc chăm sóc con trai là anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) mắc bệnh tâm thần phân liệt. Căn bệnh khiến anh Hùng thường xuyên lên cơn kích động, la hét, thậm chí có hành vi bạo lực với mẹ. Bà Lan cho biết: "Tôi già rồi, sức khỏe yếu, nhiều lúc bị con đánh cũng chỉ biết khóc. Nhưng tôi không thể bỏ con được".

Hoàn cảnh khốn khó không tiền chữa bệnh

Gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà nhỏ chật chội. Nguồn thu nhập chính chỉ từ tiền trợ cấp xã hội hàng tháng 500.000 đồng. Bà không có tiền đưa con đi bệnh viện tâm thần điều trị dài ngày, chỉ mua thuốc an thần rẻ tiền cho con uống mỗi khi lên cơn. Bà Lan chia sẻ: "Tôi chỉ mong có một khoản tiền để đưa con vào viện chữa bệnh, nhưng nghèo quá, không biết xoay xở thế nào".

Hàng xóm thương cảm giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm, cho biết: "Bà Lan rất khổ, ngày đêm chăm con, không dám đi đâu xa. Chúng tôi thỉnh thoảng góp gạo, mua đồ ăn cho bà. Nhưng cần có sự hỗ trợ lâu dài từ chính quyền". Đại diện phường Yên Lãng cho biết đã hỗ trợ gia đình bà Lan một phần, nhưng nguồn lực có hạn. Cần có thêm sự chung tay của cộng đồng để giúp bà có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram