TAND TP.HCM tuyên án chung thân vụ án mạng từ mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội
Tuyên án chung thân vụ án mạng từ mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội

TAND TP.HCM tuyên án chung thân vụ án mạng từ mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội

Ngày 21/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Văn Trọng (sinh năm 1997, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân. Vụ án này bắt nguồn từ những mâu thuẫn tình cảm phức tạp, được khơi mào thông qua mạng xã hội Facebook.

Diễn biến vụ án từ mối quan hệ tình cảm đến hành vi phạm tội

Bị cáo Trọng và chị Nguyễn Thị Liên quen biết nhau thông qua bạn bè giới thiệu trên Facebook. Lúc đó, chị Liên đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn với chồng cũ là anh Nguyễn Anh P., và hai người có một con chung. Sau nhiều lần trò chuyện, tình cảm giữa Trọng và chị Liên nảy sinh, dẫn đến việc họ chung sống cùng nhau tại một nhà trọ ở đường Nguyễn Viết Xuân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) từ khoảng tháng 5/2024.

Tối ngày 27/6/2024, Trọng tình cờ xem điện thoại của chị Liên và phát hiện những tin nhắn của anh P. có nội dung nói xấu và chửi bới mình. Cảm thấy tức giận, Trọng đã lấy một con dao và đi bộ đến nhà anh P. tại hẻm số 285, Quốc lộ 1A, Khu phố 34, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức (cũ). Khoảng 00h25 ngày 28/6, Trọng gọi anh P. ra ngoài để "nói chuyện".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mâu thuẫn leo thang dẫn đến hậu quả thương tâm

Khi anh P. ra ngoài, Trọng chất vấn về việc nói xấu nhưng anh P. không thừa nhận, dẫn đến một cuộc cãi vã căng thẳng. Trong lúc tranh cãi, Trọng bất ngờ dùng dao tấn công khiến anh P. chạy vào nhà. Khoảng hai phút sau, anh P. cùng với ông Nguyễn Ngọc Trung (anh rể), Nguyễn Trung Nghĩa (con ông Trung) và Nguyễn Công Thanh (anh ruột) đi ra ngoài, tay cầm hung khí.

Thấy tình hình nguy hiểm, chị Liên đã can ngăn và đẩy Trọng lùi xa. Tuy nhiên, anh P. và những người đi cùng đã tấn công Trọng, gây thương tích ở vai, trán, đầu và mũi. Để tự vệ, Trọng dùng dao phản công, đâm trúng anh Nghĩa và ông Trung, sau đó đâm anh P. khiến anh này ngã gục xuống đường rồi bỏ chạy.

Chị Liên cùng người nhà anh P. nhanh chóng đưa anh P. đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Hai người bị thương là ông Trung và anh Nghĩa cũng được đưa đi điều trị, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình đầu thú và các yêu cầu bồi thường dân sự

Sau khi gây án, Trọng đã bỏ chạy nhưng sau đó chủ động đón xe ôm đến Công an phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) để đầu thú và giao nộp hung khí. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận.

Về trách nhiệm dân sự, mẹ anh Nguyễn Anh P. yêu cầu Trọng bồi thường 130 triệu đồng tiền chi phí mai táng. Gia đình bị cáo đã chi trả 45 triệu đồng, và bà yêu cầu thêm 85 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Liên cũng yêu cầu Trọng bồi thường 100 triệu đồng tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng cho con chung đến khi đủ 18 tuổi.

Trọng thừa nhận gia đình đã cố gắng bồi thường nhưng hiện tại bản thân đang vướng lao lý nên chưa có điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Bị cáo cũng xin lỗi người nhà nạn nhân và mong được pháp luật khoan hồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Quyết định của tòa án và bài học cảnh tỉnh

Hội đồng xét xử ghi nhận thái độ thành khẩn của bị cáo, nhưng xét thấy hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng và sức khỏe của nhiều người, thuộc trường hợp "giết 2 người trở lên". Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt Trọng mức án tù chung thân.

Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt trong bối cảnh các mối quan hệ tình cảm ngày càng phức tạp dưới tác động của mạng xã hội. Pháp luật Việt Nam luôn nghiêm trị những hành vi xâm phạm tính mạng con người, nhằm bảo vệ an ninh trật tự và công lý cho xã hội.