Nam sinh 16 tuổi lãnh 9 năm tù vì ném gạch khiến bạn tử vong
Nam sinh 16 tuổi lãnh 9 năm tù vì ném gạch

Nam sinh 16 tuổi lãnh án 9 năm tù vì ném gạch khiến bạn tử vong

Ngày 31.3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo L.Đ.H (16 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, Đắk Lắk) 9 năm tù về tội giết người. Hành vi ném gạch của bị cáo đã trực tiếp dẫn đến cái chết của người bạn cùng nhóm là V.N.P (15 tuổi). Đáng chú ý, cả bị cáo và nạn nhân đều đang trong độ tuổi đến trường, vụ việc gây chấn động địa phương và để lại nhiều bài học sâu sắc.

Diễn biến vụ việc từ mâu thuẫn nhỏ

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 9.4.2025, V.N.P cùng nhóm bạn, trong đó có L.Đ.H, đang ngồi uống nước thì Đ.Đ.H (16 tuổi) chạy xe máy ngang qua và nẹt pô. Hành động này khiến nhóm của P. bực tức, họ đuổi theo để đe dọa Đ.Đ.H. Sự việc sau đó được P. kể lại cho một số người bạn và nhóm này thống nhất tìm đánh Đ.Đ.H để "trả thù".

Khi cả nhóm tìm đến nhà Đ.Đ.H, họ bị đối phương mang theo dao và vỏ chai bia đuổi chạy. Không dừng lại, vào khoảng 19 giờ ngày 10.4.2025, nhóm của V.N.P gồm 11 người mang theo một con dao và nhặt gạch dọc đường, tiếp tục tìm Đ.Đ.H để đánh nhau. Họ đã tìm đến địa điểm Đ.Đ.H đang dự tiệc sinh nhật tại xã Ea Wer và bắt đầu chửi bới, khiến tình hình căng thẳng leo thang.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc định mệnh và hậu quả đau lòng

Đ.Đ.H yêu cầu nhóm bạn tại bữa tiệc lấy gạch ra ném nhóm của V.N.P, dẫn đến một cuộc ẩu đả bằng gạch đá giữa hai bên. Trong lúc hỗn loạn, L.Đ.H đứng phía sau V.N.P khoảng 9 mét, đã dùng tay phải ném mạnh nửa viên gạch về phía nhóm của Đ.Đ.H. Tuy nhiên, viên gạch không trúng đối thủ mà bay trúng vào vùng cổ phía sau tai phải của V.N.P, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau vụ việc, L.Đ.H bị truy tố về tội giết người. Các thanh thiếu niên khác liên quan có hành vi ném gạch, đá nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Những trường hợp còn lại dưới 14 tuổi hoặc không trực tiếp tham gia đánh nhau nên cơ quan công an không có căn cứ để xử lý thêm.

Phiên tòa đầy xúc động và thông điệp giáo dục

Tại phiên xét xử, bị cáo L.Đ.H liên tục kêu oan và cho rằng mình không ném gạch trúng nạn nhân. Các luật sư bào chữa cũng đưa ra nhiều ý kiến, cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo H. vô tội, trả tự do ngay tại tòa. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo H. không cố ý tước đoạt mạng sống của P., nhưng hậu quả chết người đã xảy ra và bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Bà T.T.T.D (65 tuổi, bà ngoại của nạn nhân P.) đã mang di ảnh của cháu trai đến dự tòa, bày tỏ mong muốn tòa án tuyên án đúng người, đúng tội. Bà chia sẻ: "Các cháu còn nhỏ, bồng bột tham gia đánh nhau khiến P. tử vong. Tôi không trách các cháu nhỏ, chỉ trách bản thân và gia đình chưa răn dạy, quản lý cháu tốt để xảy ra hậu quả đau lòng." Bà còn nghẹn ngào nói thêm: "Hôm qua là ngày giỗ đầu của P. tính theo âm lịch. Hôm nay xét xử, tôi mong tòa xét xử công tâm. Bị cáo H. có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cháu tôi cũng là đứa trẻ bất hạnh vì cha mẹ ly hôn. Hoàn cảnh các cháu ai cũng đáng thương."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, trong vụ án này có lỗi của các bậc phụ huynh khi không quản lý tốt con cái. Ông nhắn nhủ: "Qua vụ án, Hội đồng xét xử mong các bậc cha mẹ dù có bận việc cũng nên dành thời gian, quan tâm, quản lý tốt hơn con cái của mình. Buổi tối các cháu phải ở nhà học hành, ôn bài vở. Bởi vì các cháu còn nhỏ, tâm sinh lý chưa ổn định, dễ bị dụ dỗ, sa ngã." Để tạo cảm giác thân thiện và tăng tính giáo dục, Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã không mang đồng phục ngành trong quá trình xét xử.