Cựu phu quân tấn công vợ cũ bằng dao sau 12 năm ly hôn, lãnh án 11 năm tù
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành phiên xét xử bị cáo Phạm Hồng Quân, sinh năm 1972, cư trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Bị cáo bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng: Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ án này chính là người vợ cũ của bị cáo, bà Võ Thị L., sinh năm 1971.
Trong ngày diễn ra phiên tòa, bà L. đã có mặt tại tòa án cùng với con gái và một số người thân trong gia đình. Trên gương mặt bà hiện rõ những vết sẹo dài, hậu quả của vụ tấn công dã man. Bà ngồi im lặng, có lẽ nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà người chồng cũ gây ra vẫn còn ám ảnh sâu sắc.
Nguyên nhân dẫn đến bi kịch
Phạm Hồng Quân và bà L. từng là vợ chồng, nhưng đã ly hôn từ năm 2013. Trước đó, vào năm 2012, Quân đã cùng em gái ruột của mình góp tiền mua một mảnh đất với giá 300 triệu đồng. Vì thửa đất này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nên để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Quân, cần phải có sự đồng ý của người vợ cũ.
Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2025, Quân mang theo các giấy tờ liên quan đến thửa đất và một con dao giấu trong ba lô, đến nhà của vợ cũ. Mục đích của người đàn ông này là yêu cầu bà L. ký vào đơn từ chối nhận tài sản đối với mảnh đất mà anh ta và em gái đã mua chung.
Diễn biến vụ tấn công kinh hoàng
Sau một thời gian chờ đợi ngoài cổng, bà L. đi chợ về. Khi gặp vợ cũ, Quân trình bày: Mảnh đất trước đây mua chung với em gái ruột, giờ anh tính chia đều cho ba người: anh, em và cô, mỗi người nhận 100 triệu đồng. Bà L. liền hỏi lại: "Ý anh là sao?". Ngay khi bà vừa dứt lời, Quân tuyên bố một cách quyết liệt: "Hôm nay anh đến đây, một là anh chết, hai là em chết".
Hoảng sợ, bà L. thốt lên: "Anh đến giết người à". Lập tức, Quân rút dao ra và chém liên tiếp vào người vợ cũ. Bị chém, bà L. dùng hai tay ôm đầu để chống đỡ, nhưng Quân vẫn tiếp tục tấn công rồi bỏ đi. Khi ra đến cổng, nghe thấy tiếng vợ cũ kêu cứu, Quân quay lại và tiếp tục tấn công cho đến khi bà này gục xuống.
Hậu quả nặng nề và hành động sau đó
Sau khi về nhà, Quân gọi điện cho người thân để thông báo sự việc, rồi tự lấy kéo đâm vào bụng mình với ý định tự tử nhưng không thành. Về phía nạn nhân, bà L. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Bà phải trải qua quá trình điều trị dài ngày với tỉ lệ tổn thương cơ thể lên đến 77%.
Với hành vi phạm tội trên, Phạm Hồng Quân bị truy tố và đưa ra xét xử. Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Bị cáo trình bày rằng, do vợ cũ không chịu ký giấy tờ liên quan đến thửa đất mà anh ta cùng em gái chung tiền mua, nên trong lúc bức xúc, đã không kiềm chế được bản thân. Sau khi về nhà, vì hoảng sợ, bị cáo đã gọi điện cho người thân thông báo về hành vi đã gây ra và muốn chấm dứt cuộc đời.
Những vết thương lòng khó lành
Tại phiên tòa, bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến vợ cũ, mong nhận được sự tha thứ. Bị cáo cho biết, thời gian qua luôn cảm thấy day dứt vì đã làm tổn thương vợ cũ, khiến người thân và con cái buồn lòng. Nhận thức được hành vi sai trái của mình, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 130 triệu đồng.
Ngồi cách chồng cũ chỉ khoảng một sải tay, nhưng bà L. vẫn im lặng và cúi đầu. Bà cố tình tránh ánh mắt và lời cầu xin tha thứ của người chồng cũ. Từ ngày bị Quân tấn công, sức khỏe của bà đã suy yếu đáng kể. Ngoài nỗi đau về thể xác, hàng đêm bà còn bị ám ảnh bởi những gì mà người từng một thời đầu gối tay ấp đã gây ra.
Bà L. tâm sự một cách khó nhọc: từ khi bị chém đến nay, bà không thể làm được bất kỳ công việc nặng nhọc nào, mỗi khi trái gió trở trời lại cảm thấy đau nhức khắp người. Điều an ủi nhất đối với bà sau biến cố đau thương này là được các con và người thân động viên, hỗ trợ. Bà cũng vin vào đó làm động lực để tiếp tục sống, chiến đấu với những di chứng nặng nề do những vết chém để lại.
Bản án cuối cùng
Sau khi Hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án, cũng như mức độ và hành vi phạm tội, Tòa án đã tuyên phạt Phạm Hồng Quân 10 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung dành cho bị cáo là 11 năm tù.
Phiên tòa kết thúc vào lúc chiều muộn. Trong ánh sáng vàng vọt chiếu vào phòng xử án, bà L. lặng lẽ ra về. Dù kẻ gây án đã phải trả giá bằng bản án của pháp luật, nhưng đối với bà, những vết thương lòng vẫn còn nguyên vẹn, như một minh chứng cho sự tàn khốc của bi kịch gia đình này.



