Tây Ninh: Con trai dàn cảnh giả công an cướp hơn 2,2 triệu USD từ mẹ ruột
Con trai giả công an cướp 2,2 triệu USD từ mẹ ruột

Tây Ninh: Con trai dàn cảnh giả công an cướp hơn 2,2 triệu USD từ mẹ ruột

Chiều ngày 20 tháng 3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với nhóm bị cáo trong một vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận. Vụ án xảy ra tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, với nội dung chính là con trai ruột đã cùng đồng bọn dàn cảnh, giả danh cán bộ công an để kiểm tra hành chính, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 triệu USD (tương đương hơn 56 tỷ đồng) từ chính mẹ ruột của mình.

Bản án sơ thẩm cho các bị cáo chính

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với mức án nghiêm khắc. Cụ thể, bị cáo Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) nhận mức án 17 năm tù. Bị cáo Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị phạt 18 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) mỗi người nhận án phạt 16 năm tù. Tất cả các bị cáo này đều bị kết tội cướp tài sản theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo liên quan và hành vi che giấu

Ngoài nhóm bị cáo chính, phiên tòa còn xét xử các đối tượng liên quan. Bị cáo Lê Nguyên Bình (38 tuổi) phải đối mặt với tổng hình phạt 9 năm tù về hai tội danh: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóche giấu tội phạm. Bị cáo Lò Việt Chung (33 tuổi) bị phạt 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Các bản án này phản ánh tính chất phức tạp và có tổ chức của vụ án.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến vụ án và thủ đoạn tinh vi

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, bị cáo Phạm Lý Phương biết được thông tin mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa sắp nhận một số tiền rất lớn, hơn 2,2 triệu USD, được gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Từ đó, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Phương đã liên hệ với Đào Xuân Lộc để cùng lên kế hoạch chi tiết. Sau đó, Lộc tiếp tục rủ thêm Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Tuấn Anh tham gia vào vụ việc.

Vào trưa ngày 10 tháng 3 năm 2025, ngay khi bà Hoa vừa nhận tiền và mang về nhà, Tuấn Anh và Duy đã nhanh chóng xông vào. Hai đối tượng này tự xưng là cán bộ công an, đến để kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ. Bằng các thủ đoạn như quay phim và yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhóm này đã tạo áp lực khiến nạn nhân mất cảnh giác. Lợi dụng sơ hở, Tuấn Anh đã ôm thùng tiền chứa hơn 2,2 triệu USD và cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát bằng ô tô đã chờ sẵn từ trước.

Hành trình tiêu thụ và lẩn trốn của nhóm cướp

Sau khi thực hiện vụ cướp thành công, cả nhóm đã mang số tiền khổng lồ về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, họ chia nhỏ số tiền để tiêu xài và bắt đầu hành trình lẩn trốn ra Hà Nội. Để hợp thức hóa số tiền phi pháp, nhóm này đã liên hệ với nhiều địa điểm khác nhau để đổi USD sang tiền Việt Nam. Trong đó, 100.000 USD đã được đổi thành hơn 2,57 tỷ đồng.

Các bị cáo còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của người quen để mua tiền điện tử USD, nhằm mục đích xóa dấu vết và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Bị cáo Lê Nguyên Bình, dù biết rõ số tiền này là do phạm tội mà có, vẫn cố tình hướng dẫn nhóm cướp các phương pháp trốn tránh như bẻ sim điện thoại, né tránh các khu vực có lắp đặt camera an ninh, và tìm đường trốn sang nước ngoài.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Kết quả điều tra và thu giữ tang vật

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã hành động kịp thời và thu giữ được hơn 1,959 triệu USD cùng với 40 triệu đồng tiền mặt tại một khách sạn ở Hà Nội. Đến ngày 24 tháng 3 năm 2025, các đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp tiền đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai. Điều này cho thấy sự quyết liệt và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng chức năng.

Vai trò "mờ ám" của người mẹ và kết luận của Viện kiểm sát

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra nhận định quan trọng. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất tổ chức và sử dụng thủ đoạn tinh vi. Vụ án không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng, đặc biệt là khi các bị cáo giả danh công an.

Đáng chú ý, đối với bà Lý Thị Hoa (hiện đã bỏ trốn), cơ quan tố tụng đã xác định việc bà nhận số tiền lớn với mục đích mang sang Campuchia có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh này tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ mọi tình tiết và có biện pháp xử lý phù hợp sau khi kết thúc quá trình điều tra bổ sung.

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi đạo đức trong gia đình và sự nguy hiểm của các thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, liều lĩnh trong xã hội hiện đại.