Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, chỉ cần đứng ngoài đường vài phút cũng đủ cảm nhận sự oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi. Với những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ ngoài đường, áp lực ấy còn lớn hơn nhiều lần. Ngoài trang phục, công cụ hỗ trợ, các anh phải đứng dưới nắng liên tục để bảo đảm nhiệm vụ.
Nắng nóng khắc nghiệt, CSGT vẫn bám chốt
Không chỉ đối mặt với lưu lượng phương tiện đông đúc, tiếng còi xe, khói bụi và nguy cơ mất an toàn luôn thường trực, lực lượng CSGT còn phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết. Đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, khi mặt đường nóng rực, hơi nóng phả lên hầm hập, mỗi ca trực càng trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Mồ hôi đẫm lưng áo, nhưng những tiếng còi hiệu lệnh vẫn đều đặn vang lên. Những cánh tay vẫn kiên trì điều tiết từng dòng phương tiện để giao thông được thông suốt, an toàn và thuận lợi cho người dân trên mỗi hành trình.
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi tăng cường tuần tra để hỗ trợ sự cố nổ lốp do thời tiết nắng nóng. Năm nào cũng có thời điểm nắng nóng gay gắt như thế này nên chúng tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện".
Đảm bảo quân số tại các chốt trọng điểm
Tại các nút giao trọng điểm như Nam cầu Chương Dương, Giải Phóng, Đại Cồ Việt… lực lượng CSGT vẫn duy trì quân số, bám chốt điều tiết giao thông, bảo đảm các tuyến đường luôn thông suốt, an toàn. Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trước diễn biến nắng nóng gay gắt, đơn vị đã phân công cán bộ phụ trách công tác hậu cần chuẩn bị đầy đủ nước uống tại các điểm trực để phục vụ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài trời.
“Dù thời tiết khắc nghiệt, đơn vị vẫn duy trì quân số tại 100% các chốt trọng điểm. Nhiệm vụ đặt ra là tập trung tối đa công tác phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông”, Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh.
Người dân cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng
Nhiều người dân tham gia giao thông cũng không khỏi cảm phục trước những vất vả của các chiến sĩ CSGT trong những ngày Thủ đô nóng như chảo lửa. Chị Mai Thương, sống tại phố Trần Phú chia sẻ: “Mình ra đường một lúc mà còn trang bị đủ các phương tiện chống nắng, thế nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn phải mặc quân phục đứng ngoài đường rất lâu để điều tiết giao thông. Thực sự cảm ơn các đồng chí rất nhiều”.
Anh Hoàng Anh, sống tại phường Ô Chợ Dừa cũng cho biết: “Buổi trưa mấy hôm nay thấy báo đài ghi nhận nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 50 độ, mặt đường thậm chí 70 độ, ai đi đứng cũng vội vàng vì sợ nắng nóng, nếu không có sự điều tiết của các chiến sĩ CSGT, tôi nghĩ tình trạng giao thông sẽ có nhiều rối loạn. Rất cảm ơn các đồng chí đã không quản nắng nóng, giúp người dân chúng tôi và phương tiện lưu thông được thông suốt”.
Tất cả vì mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ”
Làn da sạm nắng… nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn vững vàng giữ chốt, bảo đảm sự thông suốt cho các tuyến đường. Chiếc áo vàng đẫm mồ hôi, bết chặt vào lưng áo. Không than mệt, không kể khổ, những chiến sĩ CSGT vẫn thầm lặng, miệt mài bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Tất cả vì mục tiêu chung “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên từng cung đường.



