Quảng Trị: Con rể sát hại mẹ vợ, tài xế taxi, bố vợ sống chung với đạn trong đầu
Con rể sát hại mẹ vợ, tài xế taxi ở Quảng Trị

Quảng Trị: Con rể dùng súng tự chế sát hại mẹ vợ và tài xế taxi, bố vợ bị thương nặng

Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) dùng súng bắn chết một tài xế taxi và bố mẹ vợ, gây chấn động dư luận, chính quyền địa phương đã hoàn tất công tác hậu sự cho các nạn nhân. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26/3, khiến bà Đinh Thị T. (sinh năm 1962, mẹ vợ của Đạo) và anh Biện Thái S. (40 tuổi, tài xế taxi) tử vong, trong khi ông Phan Văn H. (sinh năm 1960, bố vợ) may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng.

Bố vợ sống chung với viên đạn trong đầu, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Trao đổi với báo Dân trí ngày 29/3, ông Đinh Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền và người dân đã hỗ trợ gia đình lo xong hậu sự cho bà Đinh Thị T. Ông Nam cũng thông tin thêm, ông H. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. Qua nắm bắt từ gia đình, ông H. đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo, tuy nhiên, viên đạn vẫn nằm trong đầu và chưa thể lấy ra do nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đã xử lý tổn thương và nối lại mạch máu bị đứt, nhưng việc can thiệp để lấy viên đạn là quá nguy hiểm. Ông H. có thể sẽ phải sống chung với viên đạn này suốt đời, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của ông. Gia đình đang nỗ lực chăm sóc và hỗ trợ ông trong quá trình hồi phục.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lễ tang cho tài xế taxi và diễn biến vụ án đau lòng

Hôm nay, gia đình cũng đã tổ chức lễ tang cho anh Biện Thái S., tài xế taxi 40 tuổi trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, người đã thiệt mạng trong vụ việc. Anh S. là tài xế chở Đạo từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Trong quá trình di chuyển, Đạo muốn mượn xe của anh S. nhưng không được đồng ý, dẫn đến việc đối tượng nổ súng sát hại anh này và giấu xác trong rừng keo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Đạo và vợ là chị Phan Thị Diễm H. (26 tuổi). Chiều ngày 26/3, Đạo đã bắt taxi của anh S. từ Đà Nẵng về xã Kim Tiền, tỉnh Quảng Trị, để tìm vợ giải quyết mâu thuẫn, do chị H. đã bỏ về quê ngoại từ vài ngày trước đó. Khi đến địa bàn xã Kim Phú, Đạo yêu cầu mượn xe nhưng bị anh S. từ chối, dẫn đến cuộc trao đổi căng thẳng và kết thúc bằng việc Đạo dùng súng tự chế sát hại tài xế.

Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Tại đây, khi không tìm thấy vợ, đối tượng đã bắn bố mẹ vợ, khiến bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ và ông H. bị thương nặng. Gây án xong, Đạo cố thủ trong ô tô, livestream yêu cầu được gặp vợ con, đồng thời gửi lời xin lỗi đến con và bố mẹ đẻ. Đến 4 giờ sáng ngày 27/3, đối tượng đã nộp súng và ra đầu thú.

Hậu quả nặng nề và phản ứng từ cộng đồng

Vụ án đã gây ra những hậu quả thương tâm, để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình các nạn nhân. Vợ của tài xế S. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng, trong khi gia đình ông H. phải đối mặt với những thách thức lâu dài về sức khỏe. Chính quyền địa phương và người dân đã thể hiện sự đồng cảm và hỗ trợ trong việc tổ chức tang lễ và chăm sóc người bị thương.

Sự việc này một lần nữa cảnh báo về nguy cơ của bạo lực gia đình và tội phạm sử dụng vũ khí tự chế, đòi hỏi sự quan tâm và hành động mạnh mẽ hơn từ các cơ quan chức năng để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình