Đại úy Công an Avương gắn bó với đồng bào Cơ Tu, xây dựng vùng biên bình yên
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Avương có địa bàn rộng hơn, đặt ra nhiều thách thức về an ninh và phát triển. Không quản ngại khó khăn nơi địa hình miền núi, biên giới còn nhiều thiếu thốn, Đại úy Phạm Trần Lương Tri luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân. Những chuyến đi bộ băng rừng về từng thôn, ghé từng mái nhà để tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối, quy định mới của Đảng và Nhà nước cho bà con Cơ Tu là việc làm thường xuyên, liên tục của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương.
Hỗ trợ nhân dân trong thiên tai và phát triển cộng đồng
Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên. Thời điểm cuối năm, mưa lớn, thiên tai ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Chi đoàn Công an xã Avương đã tham gia cùng chính quyền trực chốt, hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi kiên cố, chằng chống nhà cửa, vận chuyển thực phẩm cho người dân vùng bị lũ chia cắt. Sau mưa lũ là những ngày dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cơ quan, trường học, đường sá, trực các chốt cảnh báo sạt lở...
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Chi đoàn Phạm Trần Lương Tri đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Từ việc hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ thanh thiếu nhi, giúp người dân phát triển kinh tế đến tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương...
Chương trình 'Em nuôi của Đoàn' – Điểm sáng nhân văn
Trong đó, chương trình “Em nuôi của Đoàn” là một điểm sáng tiêu biểu, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm động lực để các em nhỏ vùng cao có điều kiện vươn lên trong học tập, tiếp tục đến trường. Thôn Aur là ngôi làng nằm biệt lập, cách trung tâm xã Avương khoảng 20 km, giao thông rất khó khăn. Các em nhỏ nơi đây từ lớp 3 đều rời thôn để đi học bán trú tại xã, khoảng từ 1 đến 2 tháng các em mới về nhà một lần.
Thời gian vừa qua, Chi đoàn đã nhận 7 em của thôn Aur làm “Em nuôi của Đoàn”, trong đó có 4 em là học sinh tiểu học, 3 em trung học cơ sở. Năm học này, em Phạm Thị Phương Yến (8 tuổi) rời gia đình ở thôn Aur đi học bán trú tại Trường tiểu học Avương. Thời gian đầu, gần như ngày nào Yến cũng khóc vì nhớ nhà. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí hằng tháng, để chia sẻ cùng Yến, Chi đoàn Công an xã Avương đã thường xuyên đến động viên, cùng em học tập, sinh hoạt sau giờ học để Yến vơi nỗi nhớ nhà.
Từ đóng góp của các đoàn viên và một phần xã hội hóa, trong năm học, hằng tháng, các em nuôi được hỗ trợ 500 nghìn đồng, cùng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo để các em có điều kiện tốt nhất đến trường. Ngoài ra, các đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ cũng được phân công làm người anh, người chị đồng hành, chia sẻ, định hướng để các em vững vàng, vươn lên trong học tập.
Ghi nhận và phần thưởng xứng đáng
Cô Nguyễn Thị Mai Quế, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc (xã Avương) chia sẻ: “Em nuôi của Đoàn là mô hình rất ý nghĩa, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhà trường và chính quyền xã chia sẻ khó khăn với đồng bào Cơ Tu nơi đây, đồng hành cùng các em trên con đường học tập”. Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung, Chi đoàn Công an xã Avương đã tích cực triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực như hỗ trợ ngày công lao động, phối hợp cùng các lực lượng tham gia xây 11 ngôi nhà tại xã.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại úy Phạm Trần Lương Tri đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung. Đại úy Phạm Trần Lương Tri, Bí thư Chi đoàn Công an xã Avương tâm sự: “Đối với tôi, điều giúp bản thân luôn giữ được nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm chính là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân. Cùng với ý thức của một cán bộ Đoàn, tôi tin rằng mỗi việc làm, dù nhỏ, nếu xuất phát từ tinh thần cống hiến thì đều mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng”.
Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của tập thể Chi đoàn Công an xã Avương. Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương cho biết: “Đại úy Phạm Trần Lương Tri là cán bộ trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn rất năng động trong công tác Đoàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã trong lòng nhân dân”.
Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, hình ảnh người chiến sĩ công an trẻ tận tụy, trách nhiệm đang ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương biên giới Avương ngày càng bình yên, phát triển. Bài và ảnh: THANH TÂM



