Ngay sau khi đoạn video ghi lại màn trình diễn trong phần thi tình huống của đoàn Công an TP.Hà Nội tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể dục thể thao Công an nhân dân năm 2026 được chia sẻ, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào hai chiến sĩ hóa thân thành “dancer” trong bối cảnh mô phỏng một quán bar. Những động tác uyển chuyển, tự tin của họ tạo nên sức hút đặc biệt, kéo theo hàng loạt bình luận thích thú, thậm chí có người cho rằng cả hai “nhảy dẻo như dancer chuyên nghiệp”.
Nhân vật chính trong màn trình diễn là chiến sĩ nghĩa vụ Tạ Việt Hoàng, quê xã Nội Bài, Hà Nội, hiện công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội. Chia sẻ với Thanh Niên, Việt Hoàng cho biết từ trước khi nhập ngũ, anh luôn mong muốn được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân để cống hiến và hoàn thành nghĩa vụ của một công dân.
Chiến sĩ sinh năm 2004 chưa từng học nhảy
Sinh năm 2004, Tạ Việt Hoàng nói rằng từ khi nhập ngũ, anh sống kỷ luật hơn rất nhiều, từ lễ tiết, tác phong đến giờ giấc sinh hoạt. “Đó là điều mình thấy bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày”, Hoàng chia sẻ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là chàng chiến sĩ trẻ chưa từng được đào tạo nhảy chuyên nghiệp mà chỉ tham gia các chương trình văn nghệ, ca hát ở trường cũng như tại đơn vị sau khi nhập ngũ.
“Thật ra mình chưa từng học nhảy. Mình chỉ từng tham gia các hoạt động văn nghệ nên khi lên sân khấu thì cứ nhảy theo bản năng thôi”, Hoàng cười. Toàn bộ động tác trong phần thi đều được anh thực hiện theo cảm nhận, không hề có biên đạo bên ngoài.
Ý tưởng xuất phát từ những clip quán bar trên mạng
Ít ai biết, chính Tạ Việt Hoàng là một trong những người tham gia xây dựng tình huống và đề xuất ý tưởng đưa màn nhảy vào bối cảnh quán bar nhằm tái hiện chân thực nội dung phần thi. Theo lời anh, ý tưởng này đến từ những đoạn video từng xem trên mạng xã hội. “Thấy trên mạng có nhiều clip nhảy trong bar nên mình nghĩ có thể đưa vào để bối cảnh sinh động hơn. Còn các động tác thì bọn mình tự nhảy theo bản năng chứ không có biên đạo chuyên nghiệp”, Việt Hoàng kể.
Để hoàn thiện phần thi, cả đội đã dành khoảng nửa tháng chuẩn bị. Xen giữa những buổi tập là lịch công tác chuyên môn hằng ngày. “Mọi người đều cố gắng cân bằng giữa việc tập luyện và nhiệm vụ được giao để không ảnh hưởng đến công việc. Có lúc cũng mệt nhưng cả đội luôn động viên nhau, vừa tập vừa tạo không khí vui vẻ nên ai cũng có thêm động lực”, nam chiến sĩ tâm sự.
Điều đáng nhớ nhất với Hoàng không phải khoảnh khắc nổi tiếng trên mạng mà là quãng thời gian cả đội cùng ăn ở, tập luyện và đồng hành với nhau trước hội thao. Khi bước lên sân khấu, anh và đồng đội từng nghĩ phần thi có thể nhận được sự chú ý, nhưng không ai ngờ rằng vài chục giây xuất hiện ngắn ngủi lại giúp chàng chiến sĩ trở thành gương mặt được nhiều người tìm kiếm.
Đại uý băng tay vẫn hoàn thành phần thi
Đồng hành cùng Tạ Việt Hoàng trong màn trình diễn là đại uý Nguyễn Đức Huy Hoàng. Anh cho biết bản thân không nghĩ phần phụ họa lại trở thành điểm nhấn của cả tiết mục. “Thực ra mình chỉ được đơn vị giao nhiệm vụ vào vai dancer trong tình huống. Lên sân khấu thì bật nhạc rồi freestyle theo cảm nhận chứ cũng không có quá trình luyện tập gì đặc biệt”, anh nói.
Theo đại uý Huy Hoàng, màn nhảy chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ nội dung thi. Trọng tâm của anh và đồng đội vẫn là các nội dung nghiệp vụ, đặc biệt là phần thi công phá. Đáng chú ý, trước ngày thi khoảng 3 ngày, anh không may gặp chấn thương khi luyện tập nội dung này nên phải băng tay trong suốt quá trình tham gia hội thao.
“Nhiều người tưởng băng tay là đạo cụ của phần thi, nhưng thực tế mình bị chấn thương thật. Dù vậy, cả đội vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và cuối cùng cũng giành được kết quả như mong muốn”, Huy Hoàng kể. Điều khiến anh bất ngờ nhất là nhiều khán giả dành sự chú ý cho vài chục giây phụ họa hơn là toàn bộ quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều ngày.
Không mong được gọi là “dancer”
Dù vui vì nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng, đại uý Nguyễn Đức Huy Hoàng cho biết anh không mong sự nổi tiếng ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc. “Cảm ơn mọi người đã yêu mến tiết mục của đoàn Công an TP.Hà Nội. Nhưng điều mình mong nhất không phải được tung hô hay gọi là dancer, mà là mọi người nhớ đến mình như một người công an luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh bộc bạch.
Với Tạ Việt Hoàng, cảm xúc cũng tương tự. Chàng chiến sĩ 21 tuổi cho biết sau tất cả, điều anh mong muốn nhất là phần thi của Công an TP.Hà Nội được khán giả đón nhận, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhưng cũng gần gũi với người dân. “Tụi mình chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang đến một phần thi ý nghĩa. Việc được mọi người yêu mến là niềm vui rất lớn, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân”, Việt Hoàng nói.
Được biết, mục tiêu lớn nhất của cả đội là hoàn thành tốt phần thi và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Việc hai chiến sĩ nhảy theo bản năng trở thành “cú hút” của hội thao năm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện về sự cống hiến, nỗ lực và tinh thần vì nhân dân phục vụ của những người khoác áo xanh.



