Nông dân Ngọc Lãng vượt lũ, tất bật thu hoạch hoa lay ơn đúng dịp Tết
Ngày 12-2, không khí tại làng rau hoa Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây đang tất bật với công việc thu hoạch hoa Tết, từ chăm sóc, cắt tỉa đến đóng gói, trong khi các thương lái bắt đầu đến đặt hàng. Những chậu quất cảnh được vác lên xe tải, còn những bó hoa lay ơn tươi sáng được buộc gọn gàng, một phần được vận chuyển đi các tỉnh phía Nam và phía Bắc, phần khác bán cho người mua sỉ tại các chợ và cửa hàng hoa.
Hồi sinh sau thảm họa lũ lụt
Trước đó, vào cuối tháng 11-2025, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm khu vực này, để lại hậu quả nặng nề. Nhiều ruộng hoa sau lũ chi chít những vết xói lở kéo dài hàng chục mét, nền đất bị khoét sâu, lộ ra tầng đất sét khô cứng mà nông dân gọi là "đất chết" – loại đất gần như không thể gieo trồng nếu không được cải tạo từ đầu.
Ông Trương Ngọc Quân, 40 tuổi, ở khu phố Ngọc Phước 1, chia sẻ: "Sau lũ, gia đình tôi đã tốn cả chục triệu đồng để cải tạo đất. May mắn là chúng tôi kịp thời xuống giống củ hoa lay ơn, nên hoa nở đúng dịp Tết để bán. Giờ đây tôi mới yên tâm, chứ lúc nhìn ruộng hoa tan hoang sau lũ, tôi rất nản lòng, chăm sóc mà cứ nơm nớp sợ hoa nở chậm."
Niềm vui khi hoa kịp nở đúng vụ
Nỗi lo của nông dân dần vơi đi khi hoa lay ơn kịp nở và xuất bán đúng dịp Tết. Ông Đặng Hòa, 64 tuổi, ở khu phố Ngọc Lãng, phấn khởi cho biết: "May mắn là sau mưa lũ, thời tiết thuận lợi, hoa kịp lên nụ đúng dịp, bà con ai cũng mừng. Nhà tôi có 3 sào hoa lay ơn, mấy ngày nay đã bắt đầu thu hoạch và xuất bán. Hoa lay ơn ở đây được nhiều người ưa thích vì hợp với khí hậu địa phương, màu sắc tươi sáng và chơi rất bền."
Ông Hòa tiết lộ, sau trận lũ, gia đình ông đã vay mượn thêm gần 20 triệu đồng để mua củ lay ơn giống, cùng với phân bón và máy bơm, nhằm cải tạo lại đất trồng. Dù vậy, theo ông và nhiều nông dân khác, giá hoa lay ơn dịp Tết năm nay khá thấp. Ví dụ, hoa lay ơn vàng có giá 25.000 đồng một bó 10 bông, trong khi lay ơn đỏ là 35.000 đồng một bó. Tuy nhiên, người dân vẫn hy vọng bán hết hàng và giá sẽ tăng dần.
"Có hoa bán đúng dịp Tết là mừng lắm rồi. Giờ chỉ mong giá cao lên thêm, vì giá hiện tại vẫn còn thấp, không mang lại lợi nhuận đáng kể", ông Hòa bày tỏ.
Khách hàng đánh giá cao sự kiên cường
Anh Lưu Quang, 31 tuổi, trú tại xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đang trên đường từ TP.HCM về quê ăn Tết, đã dừng lại mua hoa tại làng Ngọc Lãng. Anh chia sẻ: "Hoa ở đây đẹp quá, giá lại khá rẻ. Năm vừa rồi, tôi biết nơi này bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu, nhưng nhìn những bó hoa người dân bày bán, tôi rất nể phục sự chăm chỉ và cố gắng vươn lên sau thiên tai của bà con."
Làng rau hoa Ngọc Lãng nằm sát tuyến đường chính, thuận tiện cho việc vận chuyển và mua bán. Cảnh tượng mua bán hoa lay ơn diễn ra tất bật vào dịp cận Tết, với nông dân không ngừng tưới nước để giữ cho những luống hoa thêm tươi tốt.
Hoa đã về các chợ, người dân mua sớm
Sáng 9-2, tại các chợ hoa cấp thành phố ở TP.HCM, nhiều tiểu thương đã tụ tập, dù lượng khách mua còn thưa thớt. Nhiều người dân đã chọn mua hoa sớm để chưng Tết, tạo nên không khí rộn ràng. Sự hồi sinh của làng hoa Ngọc Lãng sau lũ lụt không chỉ là câu chuyện về nông nghiệp, mà còn thể hiện tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên của người dân địa phương.



