Trong chương trình "Sao Check" vừa phát sóng, Phùng Đức Hiếu lần đầu kể chi tiết về quãng thời gian tưởng chừng phải khép lại giấc mơ diễn xuất. Nam diễn viên sinh năm 1992 cho biết, việc thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội xuất phát từ lời khuyên của bạn bè khi anh đang học cuối cấp 3. Gia đình tôn trọng quyết định và luôn khuyến khích anh theo đuổi đam mê nếu thực sự yêu thích.
Cái duyên với nghệ thuật và biến cố phải bỏ học giữa chừng
Những ngày đầu bước vào môi trường nghệ thuật, Phùng Đức Hiếu gặp không ít khó khăn trong việc bắt nhịp với cách học mới. Chỉ sau học kỳ đầu tiên, một vụ tai nạn giao thông đã buộc anh phải tạm dừng việc học, về quê điều trị và dành gần một năm sau đó lái xe tải để kiếm sống. Khi công việc dần ổn định, anh từng nghĩ sẽ bỏ hẳn nghiệp diễn, nhưng chính bố mẹ là người thuyết phục anh quay trở lại: “Thôi con ra Hà Nội học tiếp đi”.
Năm 2013, Phùng Đức Hiếu quay lại trường và may mắn trở thành học trò của cố NSND Anh Tú. Nam diễn viên nhớ lại, NSND Anh Tú đã truyền cho anh động lực và dạy dỗ tỉ mỉ những bài học làm nghề quý giá. Sau 6 năm miệt mài học tập và ra trường, anh không vội chạy theo vai chính mà dành thời gian trải nghiệm nhiều công việc khác nhau như truyền thông, trợ lý đạo diễn, làm đồ gỗ ở Thường Tín, kinh doanh đồng nát, pha chế cà phê và lái xe.
Từ vai phụ đến những dự án phim truyền hình nổi bật
Chính khoảng thời gian lăn lộn với nhiều nghề tay trái đã giúp Phùng Đức Hiếu có thêm vốn sống để tự tin bước vào buổi thử vai của VFC. Năm 2020, anh nhận vai Hiếu trong phim "Hồ sơ cá sấu", đánh dấu cột mốc chính thức gắn bó với phim truyền hình VTV. Trước đó, nam diễn viên đã tham gia phim truyền hình từ năm 2016, nhưng phải đến các dự án VFC, tên tuổi anh mới dần được khán giả chú ý.
Trong những năm tiếp theo, Phùng Đức Hiếu xuất hiện đều đặn trong các phim "Phố trong làng" và "Làng trong phố" (2021–2022) với vai công an Đông, tiếp đó là vai bác sĩ Tuấn trong "Chúng ta của 8 năm sau" (2023) và vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ trong "Không thời gian" (2024). Năm 2025, anh gây ấn tượng với vai Dũng “con trai bác Bơ” trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Gần đây, trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn", anh tái xuất với vai Sơn – một “tổng tài” hào hoa, lịch lãm xuất hiện ở nửa cuối phim, giúp bộ phim thêm phần cuốn hút và khiến khán giả mong chờ tập cuối.
Hạnh phúc bên vợ là MC VTV và con gái nhỏ
Ở tuổi 34, Phùng Đức Hiếu có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã là MC Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1987, công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cặp đôi ít chia sẻ về đời tư, nhưng những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau đều cho thấy sự đồng điệu và giản dị. Họ có một cô con gái nhỏ tên ở nhà là Lisu – nguồn cảm hứng đặc biệt giúp nam diễn viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Nói về chuyện chênh lệch tuổi tác, Phùng Đức Hiếu hài hước chia sẻ: “Tôi sinh năm 1992, Linh sinh năm 1987 nhưng khi hai vợ chồng đi ra ngoài, nhiều người đều khen Linh giống một cô gái 9x, chê tôi già trước tuổi”. Dù vậy, anh khẳng định tuổi tác không phải rào cản, hai vợ chồng luôn hòa hợp và sẻ chia.
Hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm cống hiến
Với Phùng Đức Hiếu, điều anh biết ơn nhất là sự yêu mến của khán giả và điểm tựa gia đình vững chắc. Nam diễn viên luôn sẵn sàng nhận vai và tham gia casting bất cứ lúc nào, bởi phía sau anh là một hậu phương đáng tin cậy. Anh hóm hỉnh trấn an mọi người rằng không phải lo anh bận làm “bố bỉm”, dù con gái mới 6 tháng tuổi, vợ anh vẫn luôn ủng hộ chồng hết mình: “Vợ tôi luôn bảo anh cứ nhận vai đi, chuyện con cái ở nhà em cân hết”.
Nhờ sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đình, Phùng Đức Hiếu có thể dốc toàn tâm cho các dự án phim. Với khán giả, anh không chỉ là một diễn viên điềm đạm, tự nhiên trên màn ảnh mà còn là người nghệ sĩ biết trân trọng những giá trị bình dị trong cuộc sống.



