Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Se In (sinh năm 1983), từng là gương mặt triển vọng của màn ảnh xứ kim chi, đã rời bỏ showbiz từ năm 2013 và hiện phải làm shipper giao đồ ăn cùng công nhân ca đêm tại một kho hàng logistics để trang trải cuộc sống và lo viện phí cho mẹ bị hôn mê suốt 15 năm qua.
Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên sau 13 năm rời khỏi ánh đèn sân khấu
Trong chương trình Exclusive World của đài MBN, Kim Se In lần đầu tiết lộ về cuộc sống mưu sinh vất vả hiện tại. Cô cho biết mình thường chạy xe giao đồ ăn vào ban ngày, còn ban đêm làm việc từ 1h30 sáng đến 9h sáng tại một kho hàng của trung tâm logistics. Thu nhập từ hai công việc này chỉ đủ để lo viện phí cho mẹ và trang trải cuộc sống eo hẹp.
Đáng chú ý, dù kinh tế khó khăn, nữ diễn viên vẫn cưu mang 15 chú chó bị bỏ rơi. Sự hy sinh và nghị lực của cô khiến nhiều khán giả xót xa và cảm phục.
Quá khứ bi thương: từ gia đình khá giả đến cảnh nợ nần chồng chất
Kim Se In từng có tuổi thơ đủ đầy khi cha là doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến gia đình cô rơi vào cảnh khánh kiệt. Năm học cấp 3, gia đình cô phải chuyển đến sống trong một căn nhà tạm bợ giống như nhà kho, thậm chí không có nhà vệ sinh.
Để giúp gia đình vượt qua khó khăn, Kim Se In bước chân vào giới giải trí ngay sau khi tròn 20 tuổi. Cô ra mắt với bộ phim Same Bed, Different Dreams vào năm 2004 và đến năm 2011, tên tuổi cô bùng nổ với vai chính trong sitcom Oh My God.
Ép đóng cảnh nóng và những áp lực kinh hoàng trong showbiz
Do các khoản nợ của cha ngày càng chồng chất, Kim Se In đã phải chấp nhận đóng cảnh nóng trên màn ảnh để kiếm tiền. Cô chia sẻ trong nước mắt: "Lúc đó, tôi thực sự rất cần tiền trả nợ nên đành quay những cảnh nhạy cảm trên màn ảnh. Gia đình quá khó khăn nên tôi nghĩ mình phải đứng ra gánh vác. Bố tôi luôn đau khổ vì sự sụp đổ của công việc kinh doanh, điều đó khiến tôi cảm thấy rất có lỗi".
Bi kịch tiếp tục ập đến khi mẹ cô bất ngờ bị xuất huyết não, đột quỵ và trở thành người thực vật. Trong lúc đó, giám đốc công ty quản lý đã lợi dụng hoàn cảnh của cô để ép cô đến các quán bar tiếp khách và liên tục quấy rối. Những áp lực dồn dập khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần và quyết định rút lui khỏi giới giải trí từ năm 2013 mà không có lời chào tạm biệt nào.
Hành trình vượt khó và sự đồng cảm của công chúng
Sau khi rời showbiz, Kim Se In sang Malaysia làm hướng dẫn viên du lịch để quên đi quá khứ đau buồn. Sau đại dịch COVID-19, cô trở về Hàn Quốc và làm những công việc chân tay để kiếm sống. Cha cô đã qua đời cách đây 2 năm vì nhồi máu cơ tim.
Những chia sẻ chân thành của Kim Se In nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa trước số phận của nữ diễn viên, đồng thời lên án những góc khuất trong giới giải trí mà cô từng phải trải qua. Không ít người gửi lời động viên, hy vọng cô sẽ sớm có cuộc sống ổn định hơn sau quãng thời gian dài chống chọi với biến cố.



