Tàu Orion Đưa Phi Hành Đoàn Artemis II Hạ Cánh An Toàn Sau Hành Trình Lịch Sử
Artemis II Hạ Cánh An Toàn Sau Hành Trình Lịch Sử

Tàu Orion Đưa Phi Hành Đoàn Artemis II Hạ Cánh An Toàn Sau Hành Trình Lịch Sử

Khoang chở người của tàu Orion, mang theo bốn phi hành gia thuộc nhiệm vụ Artemis II, đã đáp xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào lúc 20h07 tối 10/4 theo giờ miền đông Mỹ, tương đương sáng 11/4 giờ Việt Nam. Sự kiện này kết thúc hành trình dài 9 ngày 1 giờ 31 phút, với quãng đường hơn 1,1 triệu km, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên vòng quanh Mặt Trăng kể từ năm 1972.

Quá Trình Tái Nhập Khí Quyển Đầy Thử Thách

Quá trình tái nhập khí quyển diễn ra lúc 19h53 tối 10/4, khi tàu Orion chạm vào tầng khí quyển ở độ cao hơn 120 km với vận tốc gần 40.000 km/h. Nhiệt độ bên ngoài tàu lên tới 2.700 độ C, tạo ra lớp plasma bao quanh khiến liên lạc bị gián đoạn trong 6 phút. Jeff Radigan, chỉ huy bay của Artemis II, nhấn mạnh: "Đây là 13 phút mà mọi thứ đều phải diễn ra đúng". Hệ thống dù bung ra ở độ cao khoảng 10.000 m, giảm tốc độ xuống mức an toàn trước khi chạm nước.

Những Giờ Cuối Cùng Trên Hành Trình

Vào chiều ngày 10/4, phi hành đoàn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn hạ cánh. Họ sắp xếp lại khoang chở người, cố định đồ đạc và mặc bộ đồ vũ trụ màu cam được thiết kế để bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp. Lúc 14h43, động cơ đẩy khai hỏa trong 8 giây để điều chỉnh quỹ đạo, đảm bảo tàu tiếp cận khí quyển đúng góc. Chỉ huy Reid Wiseman báo cáo mọi thứ đang đúng tiến độ, và Trái Đất dần hiện ra rõ hơn qua cửa sổ tàu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đúng 19h33 tối, khoang chở người tách khỏi khoang dịch vụ, phần do Cơ quan Vũ trụ châu Âu chế tạo, đã bốc cháy và tan rã an toàn trên bầu trời Thái Bình Dương. Bốn phút sau, động cơ đẩy trên khoang chở người kích hoạt lần cuối để căn chỉnh góc tái nhập khí quyển, hướng tàu về khu vực hạ cánh.

Phi Hành Đoàn Và Các Hoạt Động Trong Hành Trình

Phi hành đoàn gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (đều thuộc NASA) và Jeremy Hansen từ Cơ quan Vũ trụ Canada. Trong hành trình, họ đối mặt với một số trục trặc như máy tính, liên lạc và nhà vệ sinh hỏng, nhưng vẫn kịp thử nghiệm các tính năng ghép nối với mô-đun đổ bộ Mặt Trăng tương lai.

Ngày thứ hai, động cơ chính đẩy tàu thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất, lần đầu tiên con người hướng tới Mặt Trăng sau gần 54 năm. Các ngày tiếp theo tập trung vào an toàn, chuẩn bị khoa học, và thử nghiệm bộ đồ vũ trụ mới. Ngày thứ sáu, tàu bay vòng qua phía sau Mặt Trăng ở khoảng cách 6.545 km, ghi nhận quan sát chi tiết và phá kỷ lục của Apollo 13 khi bay tới điểm cách Trái Đất 406.771 km.

Những Dấu Mốc Lịch Sử Đáng Nhớ

Nhiệm vụ Artemis II không chỉ kết thúc thành công mà còn ghi nhiều dấu mốc lịch sử: Victor Glover là người da màu đầu tiên bay vòng quanh Mặt Trăng, Christina Koch là phụ nữ đầu tiên thực hiện hành trình này, và Jeremy Hansen là người Canada đầu tiên bay tới Mặt Trăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện chúc mừng phi hành đoàn ngay sau khi họ hoàn tất vòng bay.

Sau gần 2 giờ kể từ khi hạ cánh, xuồng cứu hộ đã đưa các phi hành gia ra khỏi tàu Orion, và họ được chuyển lên trực thăng để về tàu USS John P. Murtha, khép lại hành trình lịch sử đầy ấn tượng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình