Nghe tiếng la hét, người dân sống trên đường 20 (phường Hiệp Bình, TP.HCM) chạy đến căn nhà kiểm tra thì phát hiện một cô gái đã tử vong trên vũng máu, trên người có vết thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 1/7.
Phát hiện nạn nhân tử vong
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ căn nhà nên tập trung lại. Khi vào bên trong, họ bàng hoàng thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi nằm bất động trên nền nhà, máu chảy nhiều. Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.
Hiện trường được phong tỏa
Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Công an đã ghi nhận vết thương trên cơ thể nạn nhân, nghi do vật sắc nhọn gây ra.
Người chồng ra đầu thú
Sau đó, chồng của nạn nhân, khoảng 27 tuổi, đã đến trụ sở Công an tự thú và thừa nhận hành vi dùng dao sát hại vợ mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan vụ án.
Theo Minh Tuệ, doisongphapluat.nguoiduatin.vn



