Nam giám đốc bắt cóc nữ sinh qua MXH để ép học bài và dạy bất động sản
Giám đốc bắt cóc nữ sinh ép học bài và bất động sản

Vào cuối năm 2019, cảnh sát thành phố Honjo (tỉnh Saitama, Nhật Bản) đã triệt phá một vụ bắt cóc vô cùng kỳ lạ. Thủ phạm là Hiroaki Sakaue, 37 tuổi, chủ một công ty bất động sản. Hắn ta dụ dỗ các nữ sinh vị thành niên về nhà riêng, nhưng không hề ngược đãi hay giam cầm. Thay vào đó, hắn chăm sóc chu đáo, cho ăn uống đầy đủ, có phòng riêng, được dùng điện thoại, nhưng lại ép các em học bài và nghiên cứu về bất động sản.

Chi tiết vụ việc

Sakaue thường xuyên lên mạng xã hội Twitter làm quen với các nữ sinh phổ thông đang than thở về áp lực gia đình và có ý định bỏ nhà đi. Hắn đưa ra lời đề nghị: "Hãy đến Saitama, tôi sẽ chăm sóc và dạy em học". Cuối tháng 8/2019, một nữ sinh tại Honjo đã tin lời và chuyển đến sống tại căn hộ của hắn. Suốt hai tháng, cô bé vẫn viết thư về nhà báo an toàn, khiến gia đình và cảnh sát khó tìm kiếm.

Hiện trường bất ngờ

Ngày 27/11/2019, cảnh sát đột kích vào nhà Sakaue và phát hiện hai nữ sinh đang sống tại đây. Không có xiềng xích hay dấu hiệu bạo lực. Các em được phục vụ ba bữa ăn ngon, có không gian riêng tư, tự do sử dụng điện thoại. Dù vậy, Sakaue vẫn bị bắt vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên, vì các em chưa đủ tuổi tự quyết định nơi cư trú.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Động cơ gây sốc

Khi bị thẩm vấn, Sakaue khai nhận mục đích của hắn là mở lớp bổ túc tại nhà. Hắn muốn đào tạo các nữ sinh trở thành nhân viên cốt cán cho công ty bất động sản của mình. Mỗi em được bố trí phòng riêng để tập trung học văn hóa và nghiên cứu về lĩnh vực bất động sản. Khi cảnh sát ập vào, các nạn nhân vẫn đang chăm chỉ làm bài tập.

Dù hành động của Sakaue có phần tốt bụng, nhưng việc tự ý giữ người vị thành niên tại nhà riêng mà không có sự đồng ý của giám hộ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hắn đã phải nhận bản án thích đáng từ tòa án Nhật Bản.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình