Giữa nạn trộm cắp xe máy hoành hành tại bang Jalisco, Mexico, một nhân vật bí ẩn được mệnh danh là Batman đã gây sốc khi dùng băng keo trói chặt các nghi phạm vào cột đèn, viết chữ lên trán và bỏ mặc cho cảnh sát xử lý. Tính từ giữa tháng 6 đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 5 vụ tương tự, làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa công lý và hành vi vi phạm pháp luật.
Những vụ trói người giữa đêm khuya
Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 13 tháng 6 tại thị trấn Lagos de Moreno, thuộc bang Jalisco. Người dân phát hiện một người đàn ông bị quấn nhiều vòng băng keo bản lớn vào cột đèn bên đường. Trên trán nạn nhân bị viết chữ 'tên trộm', bên cạnh là một chiếc xe máy được xác định là tang vật của vụ mất cắp trước đó.
Ngay lập tức, cộng đồng mạng đặt biệt danh cho thủ phạm là 'Batman của vùng Lagos de Moreno'. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng hành động này có thể do một nhóm có tổ chức thực hiện, bởi quy trình khống chế và trói người đòi hỏi sự phối hợp nhanh gọn. Điều kỳ lạ là tất cả 5 nghi phạm bị trói đều từ chối cung cấp thông tin về danh tính những kẻ đã trói mình sau khi được giải cứu.
Phản ứng của chính quyền và dư luận
Ông Juan Pablo Hernández, Thư ký An ninh Công cộng bang Jalisco, xác nhận các cơ quan chức năng đang điều tra để xác định danh tính và vị trí của những người đứng sau các vụ bắt giữ. Ông nhấn mạnh: 'Theo luật pháp, 5 người đàn ông bị trói hiện được xem xét là nạn nhân của hành vi tấn công và bắt giữ người trái phép. Không công dân nào được phép tự ý thay mặt pháp luật trừng phạt người khác, bất kể động cơ là gì.'
Trên mạng xã hội Mexico, hai luồng ý kiến đối lập xuất hiện. Một bên ủng hộ 'Batman', cho rằng người dân mệt mỏi với sự chậm trễ của cảnh sát trong việc bảo vệ tài sản. Bên kia phản đối, lo ngại hành vi tự phát dẫn đến vô chính phủ và nguy cơ kết tội oan người vô tội.
Tiền lệ từ năm 2018
Đây không phải lần đầu tiên bang Jalisco chứng kiến công lý tự phát. Năm 2018, tại thành phố du lịch biển Puerto Vallarta, 11 người bị lột sạch quần áo, trói vào cột công cộng, và bị cạo chữ 'R' (viết tắt của 'kẻ trộm') trên gáy. Danh tính nhóm thực hiện vụ việc năm đó vẫn chưa được cảnh sát làm rõ.
Vụ việc tại Lagos de Moreno một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bất ổn an ninh và sự tự phát của người dân Mexico. Cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra, kêu gọi người dân không tự ý thực thi pháp luật.



